Trích dẫn Nguyên văn bởi vo minh cau dao Xem Bài Gởi
Đi vòng vòng thấy topic của bạn mà không có ai trả lời nên mình viết vài hàng cho vui , mình không phải là cao nhân mà thấp nhân :hee_hee:

Mình có đứa em gái mỗi khi trong g/đ có chuyện hên hay xui nó điều biết vài ngày , lúc đầu không ai tin . Nhưng sau vài lần thì mọi người ai củng tin .

Cái này người ta gọi là giác quan thứ 6 hay khỉ gì đó :wave: . Ông thầy mình giải thích là từ trường của phần vía (luồng điển âm trên cơ thể) nó nhẹ và cảm xúc, được từ trường xung quanh nên nó b áo lại cho mình biết , Khi trực giác của bạn cao hơn một tí thì bạn cảm giác được những người xung quanh như thế nào (mà bạn không giải nghĩa được nhưng rất chính xác)

Bạn có biết Tử vi không ? mổi người điều bị chi phối bởi những vì sao và bị ảnh hưởng từ trường của nó , cho nên mới có cái gọi là số mạng

Không nhửng bị chi phối trong vô vi mà trong hửu hình nửa , thí dụ như rằm thì con nước sẽ cao hơn bình thường vì mặt trăng gần trái đất hơn, và Chó sẽ thèm kết hợp hơn ...vv....

Cái này tốt chứ không có gì , mình biết có vài môn phái tu học theo Phật có khả năng phát triển nhửng năng khiếu trên bản thể của hành giả (dỉ nhiên đó chỉ là phương tiện thôi)


ignored
Được nghe lời giải thích của bạn, tôi lại như được mở ra một chân trời mới, biết thêm một kiến thức mới và hiểu ra nhiều điều mà trước đó mình không biết. Tôi thỉnh thoảng cũng có giác quan này hay sao ấy. Chuyện thế này: Một hôm tôi đang làm cùng một người khác và 2 người nói chuyện. Không hiểu sao đang nói thì tôi đột ngột dừng lại và nói với người kia:-Tổ trưởng mình đến đấy! Người kia bảo:- Sao không nghe thấy tiếng bước chân?( vì chỗ đó trải thảm) Tôi bảo:- Tôi cũng không nghe thấy gì! Vừa nói dứt lời thì y rằng bà đó bước vào. Cả 2 chúng tôi cùng sững người. Chính tôi cũng không hiểu tại sao không nghe, không nhìn thấy bà đó , mà tôi lại cảm thấy bà ấy sắp đi đến chỗ chúng tôi, cứ như là mình có một đôi mắt vô hình nhìn xuyên ra ngoài bức tường vậy. Cảm ơn lời giải thích của thầy bạn và bạn.