Cho dù ta có thể bên ngoài kiềm chế cái dục tính của mình nhưng trong lúc mơ thì mình vẫn bị cái gì đó kéo đi và ko còn nhớ về giới nữa. Có cách nào làm chủ được mình trong mộng không các anh ? Xin cho em thêm kinh nghiệm. Thân!
Cho dù ta có thể bên ngoài kiềm chế cái dục tính của mình nhưng trong lúc mơ thì mình vẫn bị cái gì đó kéo đi và ko còn nhớ về giới nữa. Có cách nào làm chủ được mình trong mộng không các anh ? Xin cho em thêm kinh nghiệm. Thân!
Bạn không nói rõ là dục tính gì ?
Nếu muốn bỏ long tham lam thì thực hiện bố thí thật nhiều ...
Nếu muốn bỏ sân hận thì phải phóng sanh thật nhiều , quán tâm từ ...
Nếu muốn bỏ dâm dục thì phải ăn chay trường và quán thân bất tịnh , quán nhân duyên giả hợp thật nhiều ....
Về việc bạn nói lúc tỉnh thì kiềm chế kiểm soát được dục tính còn lúc mơ thì không kiểm soát được . Điều này là đương nhiên nếu công phu chưa nhiều thì chưa thắng được trong mơ vì vậy muốn thắng được mơ thì đòi hỏi công phu phải nhiều lắm
Chúc thành công
Đề tài không bao giờ nguội :D
Mình thấy trong mơ không chỉ có dục tính mà bất cứ cái gì mình cũng khó tự chủ hơn thực tế...khó hỉu :D
khi trì chú em nên thả lỏng buông xả duyên theo âm ba thần chú, và tập trung ở hai nơi một là đan điền hai là huyệt giữa trán, lâu dần ánh sáng tinh thần sẽ tựu ở hai nơi này rất lớn, và nên kết hợp với việc tập trung vào ngón tay cái cả hai bàn tay trái phải, để nhờ tâm thức thanh tịnh và các âm rung của thần chú mà vận chuyển khí lực đến hai ngón này, nội khí lưu chuyển mạnh mẽ ở hai ngón cái này mạnh rồi thì kéo theo nội khí trong lục phủ ngũ tạng cũng được thông, ngũ tạng lục phủ được thông thì hỏa dục sẽ chuyển hóa thành hỏa quang tam muội, lúc đó ngay khi ngủ cũng ko còn bị nữa đâu
Thân
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
Khi bạn cố gắng nhét một vật, hay dìm nó xuống, với sự nỗ lực dìm ép, thì trong tâm thức sự việc bản chất nó sẽ chẳng mất, cứ ở đó và chờ đủ duyên thì sẽ thoát ra, Với hành động này bạn sẽ chẳng bao giờ có thể kiểm soát được nó và nhận chân được vấn đề. Phật dạy chúng ta nhiều cách ( pháp môn) nhưng chung quy có hai loại chính:
- Thứ nhất
Quán xét vấn đề, để nhận ra bản chất của nó.
Ví như bạn yêu cái đẹp, bạn mong muốn nó (dục) cố gắng kiềm chế nó, trong khuôn khổ giới điều..thế nhưng, nếu không quán xét để nhận chân được sự vật hiện tượng, thì trong tạng thức vấn đề vẫn là không thể giải quyết, nên phật dạy ta nhiều pháp như quán thọ là khổ, quán bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã..v..v.
- Thứ hai
Dùng niệm trừ niệm
Muôn niệm vạn niệm thảy sanh từ một tâm, nên đem toàn tâm ấy không nghĩ gì khác chỉ chuyên ở câu A Di Đà Phật...A Di Đà Phật..làm lâu năm thì như ly nước sẽ đầy, không thể chứa thêm gì khác.. khi cái khác bỏ vào, thì ly nước sẽ tràn ra, và tất cả đều là..A Di Đà Phật..
tương tự như vậy với trì chú, hay cột niệm ở hơi thở,...khi có niệm gì khác thì liền tự quay về, làm lâu thì thành thục..
Mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.:dont_tell_anyone:
mình thì nghĩ dục thì phải triệt tiêu từ gốc mới được , chứ kìm hãm nó cũng không khả thi .
có nhiều phương tiện để làm việc này , nếu bạn tập qua khí công hoặc mở được lx 1 thì trong giấc mơ bạn sẽ thấy dục vọng nó tự tiêu diệt như thế nào .
Còn nếu cứ ức chế nó cũng không phải là cách hay đâu .
Vô vi nhi vô bất vi !
Tại sao bạn muốn kiềm chế tính dục của mình, bạn muốn đổi lấy niết bàn bằng tình trạng vô dục chăng. Như vậy thật quá là rẻ tiền.
tiền hữu tình hậu vô tình là tâm pháp anh đang ứng dụng, trước tiên nên để tâm tới những người con gái mà mình thích, sau đó thì giống như một cậu công tử con nhà giàu bao nhiêu tiền thì lấy một ít cho người iu, iu đơn phương cũng được ko sao, vì đây là giai đoạn dùng sắc ma để luyện tâm, giống như ga lăng mà người thế hay gọi ấy, em nên tinh tiến mỗi ngày tụng 108 biến chú lục tự đại minh chú vào tăm, cứ 108 biến vào 1 cây
Anh lúc nào đi ra đường trong túi cũng hơn chục cây, thấy nữ nhân nào đáng iu thì bẻ tăm chú nguyện trong đầu, nguyện hồi hướng công đức cho cô ấy hạnh phúc suốt đời, lâu dần tình iu của em sẽ trở nên đậm đà , tâm hồn em có rất nhiều cảm xúc, những nhờ đã thể hiện rồi nên lâu dần tâm ý sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh trước nữ nhân, mươn hình ảnh dễ thương của nữ nhân để làm cho tâm ý điều hòa , âm dương trong em sẽ cân bằng, và do em đã hoàn thành nhiệm vụ con tim giao cho là hồi hướng cho cô ấy, việc này đôi khi còn hiệu quả hơn cho cô ấy nhiều tiền, thì cái sự iu thương trong em nó được thể hiện rồi, lâu dần em sẽ thấy tâm ý rất điều nhu dễ dàng khống chế dục tính
Bản thân sắc đẹp ko là cái tội, tất cả mọi thứ trên đời đều có vai trò của nó, biết khéo dùng sắc để luyện tâm thì nếu thành công em sẽ vượt qua rất nhiều năm tu hành mà đạt quả vị cao tột , chuyển từ hữu tình, thăng hoa cảm xúc lên đến mức hòa mãn trở thành vô tình, vô tình này là vô vi, tâm hòa tự nhiên
Còn mới vào diệt tình ái , trốn tránh nó, thì chẳng những ko diệt được nó mà còn nó trở nên dữ dội trong ta
Hy vọng em có thể hiểu lời anh nói
Last edited by khoatin; 21-11-2011 at 09:17 PM.
theo chánh đạo cho an toàn, mún tu mật mà chưa được quán đảnh thì chỉ nên tụng chú đại bi, ko được triệu thỉnh, ko hàng phục hại người
Thực ra, chúng ta trôi lăng nhiều kiếp chủng tử A lại da chứa đầy đủ các việc thiện ác, gọi là sự ghi nhớ trong tiềm thức,..khi đủ duyên thì nó lại hiện ra. Vì thế, có lúc chúng ta tự nhiên cảm thấy rất buồn mà không biết tại sao? hay trong mơ thấy những hình ảnh vị trí mà ta chưa bao giờ làm, hoặc đi đến,..đó đều do hạt giống chủng tử biến hiện...
Nó phản ánh việc trong tâm thức, nếu biết mọi việc thảy là mộng thì chắng có gì, còn như chẳng thể luôn bị ám ảnh, thì tức là nghiệp cũ sanh, tạo cái nhân mới,...ví như người mơ thấy giết người nếu ngày nào cũng mơ như vậy, không biết nó vốn là nghiệp bản thân chẳng chịu sám hối, thì từ suy nghĩ sẽ mang thêm phiền não mới. Phật đạo là đạo an lạc tâm hồn, bỏ ác hướng thiện, nếu chẳng biết sám hối nghiệp cũ tạo tác nhân lành mới thì uổn mất một đời.
Có nhiều người ham mê sắc dục , ngày thì mong tưởng, nhân do biết đạo, chợt suy nghĩ đó là niệm sai lầm, liền buộc tâm phải buông bỏ, đè nén nó xuống, chẳng biết cái gốc của niệm ưa sắc, chẳng chịu quán chiếu để thấy bản chất nó, rồi thì ngày chẳng nghĩ, thì đêm phải mơ. Nghiệp có ba loại thân khẩu ý,..bạn xem trong mơ bạn phạm ý niệm sắc dục, bạn xem công phu ban ngày tinh tấn còn công phu trong đêm thì như thế nào?
Đừng nói làm sao trong mơ mà có thể tu. Chẳng biết có nhiều người gặp ác mộng vẫn niệm được danh hiệu Quán Thế Âm trong mơ đấy thôi,.quan trọng là biết chịu hành hay không mà thôi.
Mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.:dont_tell_anyone:
Biết thì nói ko biết thì im ,đừng noi bậy tránh hại người ta.
Việc đó xảy ra là do định lực bạn yếu kém quá,vì thế phải tập trung giữ gìn giới luật và trì chú hay niệm phật hay tụng kinh.....
khi nào định lực kiên cố thì trong mơ ban sẽ làm chủ đc chính mình,ko bị chi phối nưa !
@ko nhất thiết phải thắng nó ngay đâu em ạ,vì em tập quán chiếu thân chưa nhiều nên ko đủ lực đấu lại vọng tưởng đâu
cứ từ từ 1 tuần ,2 tuần dần thành thục về quán thân bất tịnh,quán nhân duyên...là sau trong giấc mơ nó sẽ tự động đánh trả cho em
Người đi trong mộng....
dâm dục cũng như lủa trong lò ,ko có nó thì ko thể tiến tu mà nó quá nhiều lại đâm ra chướng ngại
Người đi trong mộng....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks