Đạo CG phát xuất từ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Jesus.
Nếu không có cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa Jesus thì có lẽ bây giờ chỉ có người theo Do Thái giáo (vẫn đang mong chờ đấng Cứu Thế Messia, trong khi Ngài đã xuống thế làm người, đi rao giảng về nước Thiên Chúa mà họ lại không tin nhận Ngài chính là Con Thiên Chúa, là Đấng Messia đã được hứa cho tổ phụ Abraham của họ) chứ không có người CG, TL, AG, CTG, HG, các bạn nhỉ?
Sau khi sống lại, hiện ra để củng cố đức tin cho các tông đồ lúc bấy giờ đang co cụm lại vì sợ hãi sự trả thù của người Do thái (Thầy mà chúng còn giết nữa là trò?), Chúa Jesus ban Thánh Thần cho các tông đồ và Ngài về trời. Tràn đầy Thần Khí, từ những người thất học, nhút nhát, khiếp đảm, các tông đồ đã trở nên mạnh mẽ từ đức tin (tuyên xưng Đức Jesus Phục Sinh) tới lời nói (hăng say rao giảng về sự PS của Ngài) tới việc làm (sẵn sàng chết để làm chứng cho đức tin của mình)
Đức tin của người CG được gọi là đức tin Tông Truyền (do các tông đồ truyền lại)
Các tông đồ chính là những người làm chứng về cuộc Khổ nạn và PS của Chúa Jesus, các ngài đã sống với Chúa 3 năm nên các ngài chỉ dùng lời mà rao giảng (công cuộc rao giảng của các ngài được ghi chép rõ trong sách TĐCV), 4 Phúc Âm là một cách Thiên Chúa dùng để lời chứng của các tông đồ được lưu lại cho chúng ta đến ngày nay mà không bị "tam sao thất bản".
Từ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa thì người viết mới suy tư đến biến cố Giáng Sinh (tất nhiên chúng ta không thể phủ nhận ơn Linh Hứng của tác giả, và vì các tác giả viết cho những cộng đoàn khác nhau (về chủng tộc, văn hóa, Do Thái giáo hay dân ngoại,.., và các tác giả cũng có văn phong khác nhau nên 4 trình thuật về biến cố GS sẽ khác nhau chút ít) và chúng ta có trình thuật về biến cố GS, rùi đến thời kỳ Chúa rao giảng và KN PS. Cốt lõi của đức tin Kito giáo được tuyên xưng trong kinh Tin Kính.
Việc Giáo hội chọn ngày 25 tháng 12, là ngày dân ngoại mừng lễ thần mặt trời, chỉ có ý Chúa Jesus chính là mặt trời, Ngài là mặt trời Công Chính. và khi đó thì dân ngoại cũng tin theo Chúa rồi, nói như bây giờ thì sự lựa chọn đó chính là "hội nhập văn hóa" mà thôi, đúng không các bạn?
Còn chuyện bây giờ lễ GS người ta chỉ lo ăn chơi, tặng quà đó là do những ng dân ngoại đã tham gia vào lễ này, làm cho nó trở thành lễ hội (lễ ít hội nhiều) (đặc biệt ở VN, vì chỉ có 7% ng CG thôi), làm mất dần đi sự thánh thiêng ý nghĩa của lễ GS. Nếu cứ để yên bầu khí GS cho ng CG thì sẽ trang nghiêm nhưng kém phần vui tươi. Nhưng mình nghĩ Chúa HĐ cũng rất vui khi mọi người cùng tham gia mừng sinh nhật Ngài, nhưng sau đó thì Ngài buồn vì biết bao vụ TNGT, biết bao trẻ em không bao giờ được thấy mặt trời. Lỗi do ai? Đừng ai nói là do Chúa Giáng Sinh nhé!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks