hihi, đọc chuyện kể của huynh tony hấp dẫn ghê luôn, nhưng mà cũng rờn rợn làm sao ấy... em chỉ dám đọc ban ngày thôi.... hihi. Hôm trước có đoạn chị L gặp nguy hiểm nhưng sao huynh hổng viết tiếp đoạn đó, bắt em với mấy fans đợi lâu hồi hộp quá nha.... hihi.
huynh kg viết tiếp đoạn đó fải có lý do chứ ? muội cứ đọc đi từ từ sẽ tới ah, kg lâu đâu, lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ thui ah (nói trước thì còn j là hấp dẫn nữa)
Đại trí phát nơi tâm
Nơi tâm chỗ nào tìm?
Thành tựu tất cả nghĩa
Không cổ cũng không kim !
Bookmarks