Thưa các Cô các Chú, gần đây không biết bị cái gì mà cháu xui quá.
Số là nhà cháu mối mua nhà mới, sửa nhà cách đây chừng 1 tháng, và dọn vào ở chừng nữa tháng nay, nhà cháu có coi ngày và cúng kiến đàng hoàng.
Cách đây chừng 3 hôm, buổi trưa khi cháu đi học thì bình thường, nhưng khi buồi chiều cháu đưa em gái đi học thì thấy phát hiện 2 con chim sẽ chết sau lưng cái miễu ở trước sân, 1 con thì còn nguyên, 1 con thì bị phân hủy hết phần bụng chỉ còn đầu và cánh, cháu định đem đi bỏ vào giỏ rác, thì có bà người làm ỡ kế bên nhà bả vô đem đi bỏ giùm cháu, nghe người ta nói chim sa cá nhảy, nên cháu cũng sợ lắm, từ đó đến hôm nay mắt phải cháu giật rất nhiều, còn mắt trái chỉ giật đúng có 1 lần duy nhất, kế nhà cháu có nuôi 1 con chó bec giê rất to, nhưng từ ngày don nhà mới tới giờ nó không hề sủa cháu, cũng như cắn cháu khi cháu qua nhà nó chơi, vậy mà vào buổi trưa sau cái hôm có 2 con chim chết, khi đi học về thì con chó chạy rất mạnh tới chỗ hàng rào chia 2 nhà sủa cháu 3 tiếng rồi thôi. Rồi hôm nay đi đá banh cho trường, cháu bị mất cái iphone 4 và chìa khóa xe, cháu để chung túi của thắng bạn, mất nguyên cái túi lun. Cái iphone 4 mới mua 2 tháng trước là mồ hôi công sức của ba mẹ cháu giờ mất nó cháu bùn vô cùng, và cũng không biết nói gì với ba mẹ nữa, cháu hi vọng tìm lại được nó thì hay biết mấy. Nói riêng về cái miễu, hơn 1 tuần trước cháu đi thi anh văn bằng B, tối hôm trước khi đi thi, cháu có vái, nếu cháu thi đậu thì sẽ cúng 1 cái bánh bao trả lễ, hôm sau cháu đi thi thì mọi việc rất suông sẽ, cháu nghĩ sẽ đậu được, nhưng cháu tính đợi 3 tuần sau có kết quả chính thức thì cúng trả lễ lun, nên giờ cháu vẫn chưa cúng, có phải vì lẽ đó mà cháu bị phạt không? Hay là cháu đang bị nạn gì vậy? Sẵn Cô Chú ở đây cho cháu hỏi mình đi coi bói người ta có khả năng tìm thấy lại vật đã mất, cũng như biết người lấy là ai không ? Cháu xin cảm ơn !!!