đệ có nghe câu chuyện như vậy? có bà thầy nói đi xem bói lại nhà kêu người ta xem bói, thì chủ nhà nói một câu, bà thử bói cho bà một quẻ coi bà tiến thêm mấy bước nữa con chó có cắn bà ko? nếu như đoán đúng thì tui coi.hiiiiiii, các bạn cũng bt chuyện gì xảy ra sau đó rùi đúng ko? người ta nói Con người con Nhân mệnh và Thiên mệnh, thiên mệnh có thể sửa được bằng cách tu tâm dưỡng tánh hành thiện tích đức tin tưởng trời phật, con nhân mệnh thì đã định sẵng rồi, mà Thiên mệnh chiếm tới 60% còn nhân mệnh chỉ có 40% thôi, thầy bói coi đúng lắm thì chỉ 40% nhân mệnh thôi còn 60% thiên mệnh ai mà biết ra seo, cứ sống hiện tại thấy và trải nghiệm thì từ đó mới biết thiên mệnh của mình là sao! ngay cả lá số tử vi cũng vậy(mình thích xem tử vi lắm ah)? ngày xưa lá số tử vi coi rất chính xác thời xa xưa ấy mà thời còn cao nhân tiên gia phật sống những người này người ta hiểu biết rõ ràng mọi chuyện ví dụ như cụ Trạng Trình ấy nhưng mà có bao giờ tiết lộ thiên cơ đâu nào nếu có thì là những câu sấm thôi đọc ko bao giờ hiểu chuyện xảy ra thì mới biết, trời sinh minh ra có ngày tháng năm giờ sinh để mình biết nhân mệnh mình là vậy? còn thiên mệnh thì chỉ có trời mới biết thôi. Thiên cơ bất khả tiết lộ là thế! vào chém gió vài cái thôi mong các đạo hữu hoan hỷ bỏ qua!