Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Xin các Thầy cứu giúp em đang gặp nạn !

  1. #1

    Mặc định Xin các Thầy cứu giúp em đang gặp nạn !

    Xin chào các Thâỳ Sư Phụ, Huynh, Tỷ các anh em đồng đạo !

    Xin giúp đỡ !

    Em sinh năm 1976 (Bính thìn) đã kết hôn với Vợ là người việt quốc tịch úc. hồ sơ xin visa bị từ chối và cô ấy bỏ hồ sơ không lo nửa vì Cô ta yêu cầu em cung cấp tiền bạc qua cho cô ta nhưng em đã chuyển cho coao ấy 1 khoản tiền rồi...nay cô ấy yêu cầu tiếp tục còn không thì cô ấy bỏ luôn hồ sơ không lo nủa....em chết mất vì đã xin nghĩ việc và bán nhà ở Viêtnam... bây giờ không đi được tiền mất tật mang xin anh chị cho em ý kiến...trong trường hợp này em nên làm gì ? Về pháp luật thì e đã tuyệt vọng cũng không có bằng chứng gì khi trao tiền bạc cho cô ấy (hơn 40 ngàn đô), không đàm phán gì được với cô ấy, cô ấy đã bỏ chạy trốn...
    Em mong các Sư phụ, Huynh tỷ giúp giúp em thoát nạn.
    có bùa phép gì khiển cô âý trở lại với em thay đổi suy nghĩ và có trách nhiệm trong việc này.

    Em rất mong tin hồi âm
    email: zzdarksky@yahoo.com
    Yahoo ID: zzdarksky

    Xin thành thật biét ơn.

  2. #2

    Mặc định

    mỗi lần vấp ngã lf học đc 1 bài học quý báu, còn khỏe mạnh thì còn kiếm đc ra tiền, sang nc ngoài bây j k phải là 1 cách hay đâu, nhiều ng ở Đông Âu còn phải đi xin từng đồng để mua đc vé về VN
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #3

    Mặc định

    Bắt thang lên hỏi ông trời "Lấy tiền cho gái có đòi đc kô ??" cùng tình trạng nên thông cảm nhưng đành chịu thui
    Cuộc đời sống chết biết khi nào
    Hưởng thụ cho sướng có nhắm mắt cũng vui
    :tongue:

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định Bạn nên tỉnh ngộ đi.

    Tiên gia có câu "Vạn sự khởi đầu nan"
    Phật gia có câu " Vạn sự khởi đầu tham"
    Bạn nghĩ bạn ở câu nào thì bạn cũng biết câu trả lời rùi.
    chúc bạn năm mới gặp nhiều may mắn.....:not_worthy:
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

  5. #5

    Mặc định

    Chắc thua rùi bạn ui, đành vậy .....
    :rose: Quyết không mua đồ Trung Quốc
    Quyết không ăn đồ Trung Quốc
    Quyết không đi du lịch Trung Quốc
    Nói túm lại tẩy chay Trung Quốc 100%....:rose:

  6. #6

    Mặc định

    xin chia bùn cùng bác,,chắc bác bị lừa tình rùi..........:(

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quoc1368 Xem Bài Gởi
    xin chia bùn cùng bác,,chắc bác bị lừa tình rùi..........:(
    chắc là k thể coi là lừa tình đc.chỉ là 1 trong những cách để sang đc nước ngoài và đc định cư thôi.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VODANH70 Xem Bài Gởi
    Xin chào các Thâỳ Sư Phụ, Huynh, Tỷ các anh em đồng đạo !

    Xin giúp đỡ !

    Em sinh năm 1976 (Bính thìn) đã kết hôn với Vợ là người việt quốc tịch úc. hồ sơ xin visa bị từ chối và cô ấy bỏ hồ sơ không lo nửa vì Cô ta yêu cầu em cung cấp tiền bạc qua cho cô ta nhưng em đã chuyển cho coao ấy 1 khoản tiền rồi...nay cô ấy yêu cầu tiếp tục còn không thì cô ấy bỏ luôn hồ sơ không lo nủa....em chết mất vì đã xin nghĩ việc và bán nhà ở Viêtnam... bây giờ không đi được tiền mất tật mang xin anh chị cho em ý kiến...trong trường hợp này em nên làm gì ? Về pháp luật thì e đã tuyệt vọng cũng không có bằng chứng gì khi trao tiền bạc cho cô ấy (hơn 40 ngàn đô), không đàm phán gì được với cô ấy, cô ấy đã bỏ chạy trốn...
    Em mong các Sư phụ, Huynh tỷ giúp giúp em thoát nạn.
    có bùa phép gì khiển cô âý trở lại với em thay đổi suy nghĩ và có trách nhiệm trong việc này.

    Em rất mong tin hồi âm
    email: zzdarksky@yahoo.com
    Yahoo ID: zzdarksky

    Xin thành thật biét ơn.
    Chào bạn,

    Tôi nghĩ bạn đang lo xuất cảnh Úc theo dạng hôn nhân giả phải không? Nếu không phải thì xin lổi nha. Vì tôi đã nghe nói nhiều về việc này và tôi từng khuyên 1 vài người bạn của tôi ở VN là đừng có chuyển tiền hết cho người "vợ" hay "chồng" đang lo hồ sơ cho mình. Lý do là có những người làm hôn nhân giả lại được xét và cấp visa, còn những người về cưới thật thì lại bị từ chối.
    40000 đô là 1 khoảng tiền khá lớn đối với nhiều người. Nên suy nghỉ kỹ đi bạn. Qua sống bên úc sống cũng cực lắm chứ không phải là thiên đường gì đâu.
    Bạn có thể viết 1 lá đơn tố cáo gửi lảnh sự Úc về trường hợp lừa tiền của bạn.
    Chúc bạn may mắn.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VODANH70 Xem Bài Gởi
    Xin chào các Thâỳ Sư Phụ, Huynh, Tỷ các anh em đồng đạo !

    Xin giúp đỡ !

    Em sinh năm 1976 (Bính thìn) đã kết hôn với Vợ là người việt quốc tịch úc. hồ sơ xin visa bị từ chối và cô ấy bỏ hồ sơ không lo nửa vì Cô ta yêu cầu em cung cấp tiền bạc qua cho cô ta nhưng em đã chuyển cho coao ấy 1 khoản tiền rồi...nay cô ấy yêu cầu tiếp tục còn không thì cô ấy bỏ luôn hồ sơ không lo nủa....em chết mất vì đã xin nghĩ việc và bán nhà ở Viêtnam... bây giờ không đi được tiền mất tật mang xin anh chị cho em ý kiến...trong trường hợp này em nên làm gì ? Về pháp luật thì e đã tuyệt vọng cũng không có bằng chứng gì khi trao tiền bạc cho cô ấy (hơn 40 ngàn đô), không đàm phán gì được với cô ấy, cô ấy đã bỏ chạy trốn...
    Em mong các Sư phụ, Huynh tỷ giúp giúp em thoát nạn.
    có bùa phép gì khiển cô âý trở lại với em thay đổi suy nghĩ và có trách nhiệm trong việc này.

    Em rất mong tin hồi âm
    email: zzdarksky@yahoo.com
    Yahoo ID: zzdarksky

    Xin thành thật biét ơn.
    Mình nghĩ bạn cần được bác vuive trong diễn đàn của chúng ta giúp đỡ đấy.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  10. #10

    Mặc định XIN NÓI RÕ HƠN

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Mình nghĩ bạn cần được bác vuive trong diễn đàn của chúng ta giúp đỡ đấy.
    XIN CÁM ƠN ! BÁC ẤY Ở ĐÂU LÀM THẾ NÀO LIÊN LẠC VỚI BÁC ẤY ? VUI LÒNG GIÚP ĐỠ.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoi ngoai dao Xem Bài Gởi
    Chào bạn,
    Lý do là có những người làm hôn nhân giả lại được xét và cấp visa, còn những người về cưới thật thì lại bị từ chối.
    40000 đô là 1 khoảng tiền khá lớn đối với nhiều người. Nên suy nghỉ kỹ đi bạn. Qua sống bên úc sống cũng cực lắm chứ không phải là thiên đường gì đâu.
    Bạn có thể viết 1 lá đơn tố cáo gửi lảnh sự Úc về trường hợp lừa tiền của bạn.
    Chúc bạn may mắn.
    Nói gì "trớt quớt" vậy bạn? - Thì ở đây là "kết hôn giả" mà, nhg có visa đâu? Đưa tiền xong rồi mà có visa thì còn gì để nói?
    Bây giờ " tiền mất tật mang & bán nhà và đưa tiền rồi " Thì còn gì đễ suy nghỉ nửa? Muộn rồi,
    Bình thường "đưa 1 nửa", đến nơi mới đưa tiếp phần còn lại.
    Nếu đã lấy xong 40 ngàn rồi mà còn đòi nữa, vậy đi giá bao nhiêu?
    Tố cáo? có bằng chứng khg? Nếu khg thì cũng đừng nên.

    Nói đúng ra:Nếu có 40.000 thì ở VN sung sướng hơn nhiều, ra nước ngoài bây giờ cũng muộn lắm rồi...( sai lầm )
    Trường hợp của bạn bây giờ chẳng khác nào "đi khg tới, ở khg được".

    Tôi nói thật với bạn: Đi đã khó, lúc muốn về càng khó hơn.
    Và cũng khg phải có tiền rồi muốn về, là về được liền đâu, còn lệ thuộc nhiều thứ lắm.
    Chưa nói đến chuyện thời tiết và đi làm cực khổ..,rồi phải nhịn nhục, lòn cúi...( phức tạp )
    Thôi, khg ở đâu sung sướng bằng ở VN, "quê Cha đất Tổ ".
    Last edited by cohangxom123; 23-02-2011 at 05:02 AM.


    "Ai còn Mẹ, Xin đừng làm Mẹ khóc,
    đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe không"....

    rose4 :not_worthy: rose4

  12. #12

    Mặc định

    hỡi ơi!!!
    Bạn coi thử có thân nhân ở Úc không, nhờ người ta kiếm cô gái đó hỏi thăm coi thử ra làm sao, hy vọng cô ta có công chuyện gì nên tạm lánh mặt thôi. Nếu không làm nữa thì cũng hy vọng cô ta trả lại cho bạn phần nào tiền. 40 ngàn đâu có it mà sao bạn giao hết 1 lần vậy
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

  13. #13

    Mặc định

    Thật ra là bác vodanh70 bị siêu lừa rồi , Giờ rất khó để tìm được cô kia và đòi lại tài sản , chỉ có 2 hình thức sau:
    Nhờ sự giúp đỡ của đại sứ quán và iterpol của Úc bằng hình thức đơn tố giác tội phạm quốc tế.
    Thứ 2 là bạn phải giang bẫy để lừa cô kia sau khi đã có sự giúp đỡ từ phía công an.
    Bác cũng đang đối mặt với 1 tình hình nguy hiểm đấy hãy cân nhắc vì: bác đã làm đám cưới với họ . hãy tính kỹ trước khi hành động nhé.
    Chúc bác mạnh giỏi và thành đạt
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  14. #14

    Mặc định

    Bạn ah bây giờ VN mình đâu còn nghèo khổ như ngày xưa đâu sao tôi thấy nhiều người ước mơ cuộc sống trời tây vậy.Tôi thấy là bây giờ việt kiều muốn về VN sống rất nhiều vì cuộc sống bên nước ngoài tình trạng chung là kiếm tiền khó khăn lắm mà chi tiêu cái ghì cũng đắt đỏ ăn không dám ăn chơi không dám chơi nếu có muốn đi ăn đi chơi đều phải cam puchia không ai mời ai đâu.Cách đây 10 năm việt kiều về VN thì mồm to bây giờ về VN thì tắt điện VN mình bây giờ muốn ăn chơi cái ghì cũng có mà cũng đắt đâu kém nước ngoài mà tôi thấy ở VN kiếm tiền còn rễ hơn.Tôi thấy tiếc cho số tiền của bạn bỏ ra như vậy quá .Bạn bỏ số tiền đấy ra thì xác định là mất đi ,bạn còn may là chưa phải đón rước đối tác của bạn về VN phải đưa đón nó cho nó ở khách sạn cho nó đi du lịch VN ....vv nếu nó không vừa ý thì nó biến bạn lại phải mất thêm cơ số tiền để cho nó vui vẻ thoải mái không nó không làm kết hôn giả với bạn nữa.Tôi nói thật bạn đừng lên mơ cuoccj ssoongs trời tây nữa đành chịu mất số tiền đấy coi như của đi thay người vậy mình sẽ làm lại vậy."bạn tôi có đứa giống trường hợp của bạn rồi".Tôi lấy vợ người Đức gốc Đức luôn nhung sống ở VN vì không đâu bằng quê hương đất nước mình đâu bạn ah.:thumbs_up:

  15. #15

    Mặc định

    Theo mình bạn phải có những thứ sau :
    1- Photocopy Passport thật, những giấy tờ về nhân thân ID card,... của cô TA
    2- Phải thu âm bằng được cuộc đối thoại của cô ta với bạn (có thể nhiều lần nhe bạn), và làm sao thể hiện bạn đã đưa cho cô ta 40K USD, và những lời cô ta khẳng định việc này và đòi thêm tiền.
    3- Sau khi có những thứ đó, và chắc ăn rồi thì bạn nên nói bạn sẽ thưa với tòa lãnh sự Úc nếu cô ta không hoàn trả lại số tiền và làm thủ tục ly hôn (quan trọng lắm nhe)
    4- Bạn không nên tiếp tục cho dù đó là giả về cuộc sống hôn nhân với cô gái này vì cô này thuộc dạng lừa đảo và có khả năng là thân chủ ruột ở mấy cái casino bên Úc.
    5- Cuối cùng nều cô ta không chịu thì gởi lêntòa đại sứ tố cáo.
    Chúc bạn mai mắn

  16. #16

    Mặc định

    Chào Bạn!
    Thật bất ngờ khi bạn lại rơi vào trường hợp bi đát như vậy.Ôi thôi tiền đi rồi người còn đó.Giờ không còn nhà,nhưng còn Chùa ,bạn nên đến đó tìm lời khuyên biết đâu duyên với Phật,bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn,và những chuyện buồn đã trải qua ôi đó chỉ là mộng.Chúc bạn có cuộc sống đời thường thật bình an.Chia sẽ cùng bạn!

  17. #17

    Mặc định

    Tôi công tác trong lĩnh vực này. Đúng như 1 số người nhận định, chắc là bạn kết hôn giả để người "vợ hờ" xin bảo lãnh cho bạn sang Úc, tính đường nhập cư để sinh sống lâu dài, sau đó li hôn. Theo quy định của 1 số nước, việc li hôn chỉ được diễn ra sau ngày đầu tiên của năm thứ 4 kể từ khi kết hôn thì những người như bạn mới có cơ hội, cho dù rất nhỏ, để được định cư lâu dài, nếu không vẫn phải về nước xuất xứ (origin country) như thường.
    Bạn không nói rõ thời điểm kết hôn, và lý do bị từ chối VISA nên tôi không thể góp ý nhiều hơn, nhưng tôi cho rằng:
    1/ Cánh cửa sang Úc của bạn đã đóng sập rồi (theo thông lệ công tác Lãnh sự của ngành Ngoại giao, bạn đã bị liệt vào dạng Non grata perssona - nghĩa là "Nhân vật không được hoan nghênh"). Bạn sẽ không bao giờ có thể xin lại VISA vào Úc được nữa một khi đã bị từ chối.
    2/ Tiền chắc cũng mất, vì chuyện kết hôn giả của bạn là bất hợp pháp. Bạn không thể kiện, và không cơ quan nào của Úc hay Việt Nam thụ lý đơn kiện của bạn. Chuyện này đã xảy ra ở không chỉ Úc mà còn nhiều nước châu Âu, Mỹ... Người mất tiền chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Việc giao tiền cũng không có giấy tờ, bạn cũng không thể tính chuyện ghi âm và lấy đó làm bằng chứng được.
    3/ Có khả năng kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục moi tiền của bạn, hứa tiếp tục giúp. Bạn đừng nghe mà mất thêm tiền (xin xem lại nhận định số 1 của tôi).
    Cuối cùng, bạn nên thanh thản, coi nhẹ sự mất mát, cho rằng "của đi thay người".
    Cứ để tòa án lương tâm xử phạt kẻ lừa đảo kia bạn ạ.
    Chúc bạn an lạc.
    Last edited by mt1974; 16-11-2011 at 09:35 PM.

  18. #18
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Mình hoàn toàn đồng ý kiến của bạn mt1974 : " Của đi thay người " nếu cứ chấp hoài thì càng ngày bạn càng mệt mỏi đầu óc thêm thôi . Quẳng gánh lo đi mà sống vui bạn à , một ngày mới là một cuộc sống mới . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  19. #19

    Mặc định

    nếu bạn muốn tôi giúp được
    Vũ Dũng Thành:big_hug:

  20. #20

    Mặc định

    Tiền mất là tiền gì, tiền còn là tiền sao. Trả nghiệp cho đời, tiền mình là tiền mình, ko phải tiền mình thì đi làm cho nó là tiền mình :">. Sớm vượt qua nha anh. Phật có nói cái tham vọng trước mắt chỉ là ảo tưởng, phải vừa tu vừa hưởng thụ. Bây giờ ko đc hưởng thụ thì vẫn còn tu. Nếu cô ấy giành tu thì em bó tay :D.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  2. hcm; xin các thầy giúp em 1 tay...chuyện có thật 100%/
    By phanphuoc_3797 in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 16-02-2011, 11:04 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •