Tôi không phải là người trong Đạo Mẫu nhưng cũng cứ mạo muội nói theo cái hiểu của tôi nhé!
Bóng Chính là Bóng giáng vào Ghế (Thanh Đồng) để dậy dân làm việc Thiện. Nghe theo bóng Chính làm cho người ta đi lên ( càng ngày càng gần Phật hơn)
Bóng Tà ngược lại giáng vào bằng Thần thông của cõi vô hình làm cho bản ngã của Ghế ( Thanh đồng) càng ngày càng cao, tưc là làm việc không thiện. Theo bóng Tà người ta càng ngày càng đi xuống ( Nhân - Quả nhãn tiền hoặc là ăn vào 7 đời con cháu).
Thông thường Bóng Chính ở cõi cao ( Cõi Tiên, Thánh)
Bóng Tà thường ở cõi Thấp hơn ( Ngạ Quỷ: các vị bán Thiên, các vị Thần,, hay Ngạ Quỷ,)
Ở cõi Nhị Nguyên, cái gì cũng có hai mặt. Vì thế cho nên trong chính có thể có Tà, trong Tà có Chính có nghĩa là :
Bóng chính dạy người ta nhiều việc Thiện hoặc Toàn việc Thiện.
Bóng Tà cũng có dạy người ta làm việc Thiện nhưng sô cống đưc ít hơn các việc bất thiện khác.
Tuy nhiên Chính - Tà do bản lĩnh của Bóng, nhưng cũng do bản lính của Đồng mà có thể làm sai lệch đi cho nên người ta có câu: "Miệng Trần Bóng Thánh" người ta dựa vào câu: " Âm - Dương đồng nhất lý" đê đưa cái lý của riêng mỗi người vào việc Thánh vì thế nên Chính cũng hóa Tà.
Kiên Trì tu học theo giáo lý Nhà Phật thì lâu ngày, khi ngộ ra thì Tà cũng thành chính.
Người được bóng chính giáng dạy thì mặt sáng như sao, ngày cang tinh tấn.
Người được bóng tà nhập dạy thì mặt mày xám ngoét, bản ngã cang ngày càng cao.
Xin hết ạ.!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks