Những người Arcturus và sự phân mảnh hồn

Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/phuongvkh12?page=10

Nhận được bởi Sal Rachele

Ngày 10, tháng 9 năm 2004

Xin chào các bạn trong ánh sáng vô hạn của Thượng Đế. Chúng tôi là những người Arcturus. Người nhận thông điệp đã yêu cầu chúng tôi nói về một vấn đề khá là phức tạp và bị hiểu nhầm bởi nhiều người trên Trái đất. Chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng tốt nhất ngôn ngữ của các bạn. Người nhận thông điệp sẽ cố gắng làm rõ mọi sự hiểu lầm do bởi giới hạn của ngôn ngữ.

Vấn đề phân mảnh của linh hồn phải được tiếp cận từ nhiều mức độ hiểu biết khác nhau. Từ tầm mức cao nhất có thể, chỉ có Một linh hồn bởi vì tất cả chúng ta đều là Một sinh mệnh đang thể hiện qua những mặt riêng rẽ.

Vào lúc bắt đầu, sinh mệnh duy nhất đó tìm cách trải nghiệm bản thân nó như những mảnh, hay những mặt riêng biệt. Sự tương tự có liên hệ gần nhất là ý niệm về cái ghim độn tóc hay là con nhím biển, nơi đó trái “bóng” hay trung tâm của tạo vật biểu hiện cho Thượng Đế, và các cái gai của ghim tóc hay các xúc tu của con nhím biển là một phần không thể thiếu của tạo vật, nhưng có vẻ như có một sự riêng biệt bởi vì có những cảm biến ở đầu mỗi xúc tu để trải nghiệm môi trường xung quanh, cung cấp thông tin trở lại trung tâm về những vấn đề như vị trí của nguồn thức ăn, nhiệt độ nước, vv…

Thượng Đế biểu hiện như những linh hồn cá thể có thể giống như con nhím biển nếu bạn tưởng tượng một chút là mỗi một cảm biến riêng biệt của Thượng Đế (linh hồn) thông tin trở lại Thượng Đế một quan điểm riêng bằng cách sử dụng các giác quan vật lý (hay trong trường hợp linh hồn không còn thân thể là sự nhận thức trí tuệ/trực giác)

Khi một cá thể, linh hồn tách khỏi Thượng Đế để trải nghiệm các thế giới bên ngoài như một tia sáng riêng biệt của Thượng Đế, sự kết nối với nguồn gốc luôn được giữ nguyên vẹn. Tuy nhiên, tưởng tượng một chút là một cái xúc tu của con nhím biển phân chia thành các phụ-xúc tu mà vẫn liên kết với cái xúc tu chính, nhưng giờ đây bao gồm vài cái xúc tu nhỏ hơn mà mỗi cái di chuyển về một hướng khác nhau. Đó chính là sự tương đồng tốt nhất mà chúng ta có cho ý tưởng về sự phân mảnh linh hồn.

Bộ linh hồn đồng nhất đầu tiên phân ra làm 12 phần, hay các phụ-mảnh, theo phương cách là 6 cặp nam-nữ. Mỗi một cặp nam-nữ sau đó lại phân mảnh thành các phụ-phụ cặp, vv.., cho đến khi các bạn có được số lượng các linh hồn riêng rẽ hiện nay làm nên thế giới của các bạn (và tất cả các thế giới có các linh hồn cư trú). Trong khi có xấp xỉ 6,4 tỷ linh hồn cá thể trên hành tinh của các bạn, hầu như tất cả họ đã bắt đầu từ một bộ 12 linh hồn nguyên thủy xuất phát từ Thượng Đế.

Trong chừng mực sự thảo luận của chúng ta chỉ liên quan đến các linh hồn đồng nhất – tức là, những linh hồn là toàn bộ và trọn vẹn trong phạm vi ảnh hưởng của họ. Nhưng còn về các linh hồn không đồng nhất? Cái gì là những mảnh hồn không đồng nhất? Làm sao họ lại trở nên không đồng nhất, và họ có thể được tái hòa nhập nữa không? Chúng là những câu hỏi chúng tôi sẽ cố gắng trả lời tiếp theo.

Bức tranh thực sự trở nên phức tạp khi bạn xem các tầm mức thứ nhất, thứ hai và thứ ba của các linh hồn riêng rẽ thể hiện các mảnh hồn đồng nhất chỉ là một phần của câu chuyện hiện tại trên Trái đất. Bây giờ chúng ta hãy xem xét đến những mảnh hồn không đồng nhất. Chúng là những phần hồn bị chia cắt ra từ một linh hồn cá thể và tự chúng gắn vào những linh hồn cá thể khác. Những mảnh hồn này là không hoàn chỉnh, có nghĩa là họ không có đủ bản chất của Thượng Đế để trở nên các sinh mệnh có tư tưởng đầy đủ. Họ biểu hiện như những quỷ, yêu quái, ma, hình tư tưởng, những thực thể lìa khỏi xác và đại loại như vậy. Họ gắn vào thể aura của những linh hồn khác và làm hư hỏng sự thuần nhất của các linh hồn đó.

Những mảnh hồn không đồng nhất xuất hiện khi tình cảm hay suy nghĩ của một linh hồn cá thể bị tổn thương bởi các liên kết không lành mạnh, như là tình yêu ích kỷ, quan hệ nghiệp đối lập (như là các linh hồn bị chết không toàn thây trong chiến tranh, các thủ phạm hay các nạn nhân của các vụ mưu sát, cưỡng hiếp, vv..), và mọi hình thức tương tác giữa các linh hồn dẫn đến kết quả là các mối ràng buộc, chấp chước về tinh thần, hay sự chiếm hữu. Khi chúng tôi nhìn vào các linh hồn cá thể, chúng tôi thường thấy các mảnh hồn gắn vào thể aura. Những thứ này có thể xuất hiện như những vết tối, các hố đen hay các cấu trúc dị thường. Một sự hàn gắn về tinh thần sẽ gỡ bỏ những năng lượng dính mắc này và cố gắng đưa chúng trở về các linh hồn mà từ đó nó đã bị phân tách ra. Những liệu pháp đặc biệt để đồng nhất hóa các linh hồn thường bao gồm các bài tập ở đó linh hồn không đồng nhất đi khắp vũ trụ để tìm kiếm các phần đã mất, khám phá các linh hồn khác mà đã nhận những mảnh hồn của họ, và thương lượng với những linh hồn đó để họ trả lại những phần đã mất.

Nếu bạn có những tổn thương tình cảm chưa giải quyết được, mà đã có với một người mà bạn có những gắn kết về tình cảm, hay có những ác nghiệp với linh hồn khác, đó đã là cơ hội để bạn tự phân mảnh linh hồn của mình rồi gắn kết vào những linh hồn đó. Có một số kỹ thuật mà có thể thực hiện để phục hồi những mảnh hồn đã mất của bạn. Công cụ mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất là đơn giản trở nên hiểu biết về những phần hồn đã mất của bạn và yêu cầu Thượng Đế hiện diện trong bạn đi bất cứ nơi đâu cần thiết để phục hồi những phần đã mất. Nếu bạn biết là bạn có những mảnh hồn của những người khác bị gắn trong thể aura của mình, bạn phải xả bỏ những mảnh hồn này trở về với ánh sáng và yêu cầu Thượng Đế gửi trả cho những người chủ của chúng.

Quá trình này là phương cách quá phức tạp cho hầu hết những người đảm nhận một cách có chủ ý, trừ khi bạn yêu cầu Thượng Đế hiện diện trong bạn thực hiện công việc thu hồi và hoàn trả đó. Bạn có thể trải nghiệm ký ức bất thình lình và mãnh liệt về tình yêu trong quá khứ hay nỗi đau trong quá khứ khi Thượng Đế của bạn đang trả lại những mảnh hồn cho những chủ sở hữu của chúng hay đang thu hồi các phần hồn đã mất của bạn. Ngay khi bạn đã tẩy sạch những phần hồn không thuộc về bạn, và nhận lại tất cả các mảnh hồn đã mất của bạn, quá trình đồng nhất có thể bắt đầu. Bạn phải chào đón sự trở lại của các mảnh hồn của bạn và hợp nhất chúng vào sinh mệnh của bạn cho đến khi bạn lại cảm nhận sự nguyên vẹn.

Sau khi bạn đã trở lại là một linh hồn đồng nhất, bạn có thể trở nên hiểu biết về gia đình hồn bậc cao của mình – 11 phần của mảnh linh hồn tối cao (oversoul) đồng nhất của bạn. Đây là một niềm vui khôn tả khi bạn bắt đầu liên lạc được với gia đình hồn của bạn. Ở một thời điểm, gia đình hồn của bạn sẽ tái hợp nhất, trong khi cùng lúc đó vẫn bảo tồn sự cá thể của mỗi linh hồn. Chúng tôi biết điều này nghe có vẻ như là một điều trái ngược hay là một ngịch lý, nhưng cái nghịch lý cao nhất là sự thực là tất cả các linh hồn đều hòa nhập trở lại với Thượng Đế, trong khi đó vẫn trở thành các Thượng Đế theo cách riêng của họ, tự do sáng tạo giống như Thượng Đế cha mẹ bạn đầu. Điều này tương tự như khi một gia đình trên Trái đất chia các thành viên của họ đi khắp nơi trên quả địa cầu rồi sau đó tập hợp lại trong một gia đình hợp nhất. Gia đình một lần nữa lại đoàn tụ cùng nhau, nhưng mỗi một cá thể của gia đình có những cuộc sống và trải nghiệm riêng của mình. Đó là trường hợp của các gia đình hồn.

Ở một thời điểm khác chúng tôi sẽ nói về các linh hồn tối cao (oversouls) và các tổng hồn (master souls). Đó là các tên gọi của các tia sáng khởi nguyên phát ra từ Thượng Đế mà đã sinh ra 12 thành viên của gia đình hồn của bạn. Chúng tôi cũng sẽ trình bày bản chất của người yêu sinh đôi (twin flames), mặc dù chúng tôi hiểu là Leah có thể thừa khả năng biết vấn đề đó, khi cô ấy là người yêu sinh đôi của người nhận thông tin này.

Chúng tôi hy vọng cuộc thảo luận này có tác dụng. Đây là một thách thức đối với chúng tôi, một phần vì chúng tôi mới làm việc với người nhận thông tin này, và một phần vì đây là một vấn đề phức tạp đối với phần lớn con người trên Trái đất. Chúng tôi đã, tất nhiên, mới chỉ chạm đến những phần phức tạp của vấn đề này, nhưng có vẻ như các bạn đã có một bức tranh rõ ràng hơn khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận này. Bây giờ chúng tôi xin tạm biệt, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại. Chúng tôi là những người Arcturus. Chúng tôi ban phước lành cho các bạn trong ánh sáng vô hạn của Thượng Đế.

------------------------

Nguồn English: http://www.salrachele.com/webchannel...gmentation.htm

Ghi chú của người dịch: Các bạn có thể tham khảo về sao Arcturus tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Arcturus