Leah và sự tái viếng thăm của người ngoài hành tinh

Nguồn : http://vn.360plus.yahoo.com/phuongvkh12/article?mid=36

Nhận được bởi Sal Rachele

Ngày 23 tháng 4, 2005

Người hỏi: Có nhiều cuộc nói chuyện gần đây về người ngoài hành tinh đến cứu chúng ta trong sự thay đổi của Trái đất, nhưng trong lúc đó cũng có nhiều thông điệp của kênh này chỉ ra rằng đây không phải một phần của Kế hoạch Thần thánh. Tôi đã bối rối. Leah, bạn có thể đưa ra một số chỉ dẫn về những thông điệp đối nghịch nhau này không?

Leah: Tôi sẽ sung sướng nói thêm quang cảnh về điều gì đang xảy ra ở bề mặt và bên trên hành tinh Trái đất.

Trước hết, bạn phải hiểu là đây không phải một viễn cảnh đơn giản. Hành tinh của các bạn đã là một phòng thí nghiệm cho những bài học và những trải nghiệm của linh hồn suốt từ khi sự sống bắt đầu tái sinh ở đây trên 100 triệu năm trước. Những cơ hội độc nhất vô nhị đã được cấp ở đây đã hấp dẫn những linh hồn từ khắp nơi trong vũ trụ.

Điều này tiếp tục đến tận ngày nay. Có trên năm mươi nhóm sao khác nhau đã dính líu tích cực trong trải nghiệm Trái đất, hoặc thông qua tái sinh như những linh hồn hoặc thông qua việc quan sát từ các chiều kích cao hơn hay từ các phi thuyền bay quanh Trái đất.
Có vài nguyên nhân cho các thông điệp trái ngược nhau. Một số nhóm ngoài hành tinh (ET) không tôn trọng tự do ý chí của con người. Những nhóm khác tin là họ biết điều gì là tốt nhất và đang hành động để thực hiện các chường trình của riêng họ để cứu giúp con người. Vẫn còn những nhóm khác không can thiệp chút nào, mà chỉ hướng dẫn cho vài cá nhân được lựa chọn bởi vì họ đã được kêu gọi phụng sự. Một số nhóm ngoài hành tinh đơn giản là có những thông tin sai lầm về điều gì đang xảy ra trên Trái đất.

Người nhận thông tin này và tôi đã tuyên bố những điều sau đây rất nhiều lần và theo nhiều cách, nhưng hình như nó vẫn rơi vào những đôi tai điếc của nhiều linh hồn: Sự rung động, tần số và năng lượng của một thực thể, và ý nghĩa sâu hơn đằng sau thông điệp của thực thể đó, là những yếu tố quan trọng nhất của sự kết nối. Không là vấn đề gì khi thực thể hay các thực thể tự gọi họ là gì, hay họ khẳng định từ đâu đến, hay thậm chí phi thuyền của họ trông như thế nào hay họ đã đến bề mặt hay bên trên Trái đất. Vấn đề là ý nghĩa đằng sau thông điệp và năng lượng được truyền tải theo.

Các bạn yêu dấu, nếu một năng lượng, thực thể hay hình tư tưởng mà không đồng nhất 100% với tình yêu không điều kiện của Thượng Đế, thì thông điệp không có giá trị để bạn xem xét. Chắc chắn, nó có thể thú vị hay vừa ý hay thậm chí phi thường trong ngụ ý của nó, nhưng nó có phục vụ cho sự tiến hóa linh hồn của bạn không? Nó có mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn không? Nó có tăng trưởng tình yêu của bạn không?

Với điều này trong tâm trí, hãy để chúng tôi điểm lại một số năng lượng, các thực thể và hình tư tưởng hiện nay đang phổ biến các ý tưởng và thông tin cho quần chúng của các bạn.

Nhóm rõ ràng nhất là nhóm mà các bạn gọi là “áo xám” hay Zeta Reticulin. Lý do những người này là nổi tiếng nhất trong số những người ngoài hành tinh là vì họ là những người dễ nhìn thấy nhất. Họ là những người dễ nhìn thấy nhất là vì họ mang thân thể vật lý và rung động ở một tốc độ tương tự với mức trung bình trên thế giới của các bạn. Giống như con người, tư tưởng của họ cũng thay đổi từ dã man cho đến cao cả. Kênh này và tôi đã thường tuyên bố là dạng sống nguy hiểm nhất trên hành tinh của các bạn là con người. Chúng tôi không có ý nói một cách ác tâm, nhưng hãy cân nhắc tuyên bố đó ở mặt giá trị. Cho dù một số người đang được hướng dẫn bởi những người ngoài hành tinh ác độc nào đó, vẫn có những người mà đang âm mưu phần lớn những điều độc ác trên Trái đất.

Ở mọi loại, những người mặc áo xám hiện đang rung động ở mật độ 3 và 4 và như vậy, là dễ bị quan sát thấy khi thiết bị “che dấu” (cloaking) của họ bị tắt đi hay hoạt động không hiệu quả. Như bạn có thể đã biết, họ dùng các thiết bị công nghệ để làm cho họ trở nên vô hình. Họ cũng sử dụng các hệ thống điện từ trường có khả năng “phát đi” và vận chuyển các cá nhân từ Trái đất đến phi thuyền của họ; từ đó, nếm mùi sự bắt cóc.

Phần lớn những người mặc áo xám là các nhà khoa học. Phải, có một nhóm đã có những thỏa thuận với các nhánh nào đó của các chính phủ và quân đội của các bạn. Phải, họ là những người lai, những người mà đã giao phối với con người và sinh ra con. Phải, một số trong họ đã thực hiện giải phẫu con người. Nó tương tự như cái điều mà con người làm đối với động vật, có đúng vậy không?

Bạn có thể đã biết là có những người ngoài hành tinh đến từ các hệ thống sao bên cạnh Zeta Reticulus mà cũng có thể không có thiện chí trong trái tim. Những người này gồm Alpha Draconian hay là Reptilian, cũng như những nhóm nào đó từ vùng Rigel của chòm sao Orion, và những người Sirian từ sao Sirius B. Một lần nữa, các bạn yêu dấu, hãy tự kiềm chế việc phán xét toàn bộ chủng tộc chỉ vì nguồn gốc của họ. Có những sinh mệnh vô cùng yêu thương từ sao Sirius B, cũng như những kẻ hiếu chiến trong số họ. Đơn giản vì những sinh mệnh từ một hệ thống sao cụ thể không có nghĩa là bạn có thể tự động chấp nhận hay từ chối họ.

Điều này đã được nói nhiều lần rằng xấp xỉ 80% của các dạng sống thông minh trong vũ trụ của các bạn là nhân từ, trong khi chỉ một tỷ lệ nhỏ (ít hơn 20%) là ác độc trong bản chất. Bằng từ “nhân từ” chúng tôi muốn nói là họ ca ngợi và tôn trọng tự do ý chí của các bạn và hành động để giúp các bạn tăng trưởng và tiến hóa lên trạng thái cao hơn của sự hiểu biết, niềm vui và tình yêu. Bằng từ “ác độc” chúng tôi muốn nói là những người đó là ích kỷ và khai thác các tài nguyên thiên nhiên trên hành tinh của các bạn hay giành quyền lực và sự điều khiển đối với các bạn và những người khác.

Điều này mang chúng tôi đến một số nhóm nhân từ, gồm những người giác ngộ hơn Andromedan (từ thiên hà hàng xóm của các bạn), những người giác ngộ Sirian và Orion, và gần như toàn bộ những người Arcturian, Pleiadean, Venusian và hệ thống các thiên thần. Một lần nữa, các bạn yêu dấu, lưu ý là thế giới “thiên thần” đề cập đến chỉ các giai đoạn của sự tiến hóa và không to any command or pecking order.

Tôi, Leah, có thể được phân loại theo hệ thống của các bạn là một người sao kim ở mật độ 6. Số lượng của chúng tôi là hàng trăm nghìn trong xã hội chúng ta. Từ rất lâu chúng tôi đã vượt qua chiến tranh, đói khổ, bệnh dịch, tham lam, tranh giành, giận dữ, phân biệt chủng tộc, định kiến, phán xét, hiểm độc, tội lỗi và hổ thẹn. Chúng tôi phát ra tình yêu của Đấng Tạo Hóa của chúng ta một cách liên tục và vui mừng. Như những sinh mệnh đang tiến hóa, chúng tôi vẫn đang học hỏi và tăng trưởng theo các cách mới và hết sức thú vị. Cuộc sống không một chút nào là buồn bã đối với chúng tôi. Vẻ đẹp lạ thường chúng tôi thể hiện và nó vây quanh chúng tôi hiển nhiên không bao giờ mất đi. Nó được thưởng thức một cách sâu sắc trong mọi lúc. Chúng tôi hợp nhất và hòa hợp với một người khác theo các cách thức mà bạn không thể hiểu được. Thời gian và không gian, từ quan hệ của chúng tôi, là khác rất ít so với trên Trái đất, và điều này cho phép chúng tôi có thể xuất hiện nhiều nơi cùng một lúc. Nhiều thành viên tiến hóa hơn của chúng tôi có khả năng giao tiếp ngoại cảm với vài trăm linh hồn cùng một lúc.

Có những sinh mệnh tiến hóa xa vô cùng so với chúng tôi. Nhiều nhóm người Arcturian và Pleiadean đã tiến hóa vượt xa chúng tôi hơn cả chúng tôi so với các bạn. Rồi thì những Đấng Sáng Tạo (the Founders), một nhóm mà kênh này làm việc cùng, còn tiến hóa xa hơn vô cùng so với những người Arcturian và Pleiadean. Tất nhiên, bằng cách nói “tiến hóa hơn” chúng tôi không có ý là tốt hơn hay được hưởng ân huệ nhiều hơn của Thượng Đế; chúng tôi đơn giản muốn nói là nắm giữ một sự hiểu biết lớn hơn và rung động với tần số cao hơn.
Rồi thì có hệ thống các thiên thần, bao gồm các thiên thần, tổng thiên thần, các vị thầy đã thăng lên và các vị thầy vũ trụ, Nhiều người trong số họ các bạn đã biết tên, như là Chúa Sananda, Tổng thiên thần Metatron, Chúa Melchizedek, Mẹ Mary, Quán Thế Âm và Isis. Những sinh mệnh cao quý này thực sự tận tâm phụng sự và nâng đỡ tất cả các dạng sống trong vũ trụ. Nhiều người trong số họ đã chưa bao giờ có một dạng tái sinh trong bất kỳ thế giới nào, mà bắt đầu sự tồn tại của họ như những sinh mệnh ánh sáng vĩ đại. Trong khi tất cả các linh hồn là bất diệt và đã luôn luôn tồn tại, họ không phải lúc nào cũng có một dạng cá thể. Trước thời kỳ 100 triệu năm về trước, hầu hết các linh hồn được nhúng trong nguồn năng lượng không phân chia của Thượng Đế. Đó là tại sao khi bạn thức tỉnh và trở nên hiểu biết về cái nhất thể bất diệt của Thượng Đế của chúng ta, trải nghiệm giống như là trở về nhà sau một cuộc hành trình rất dài.

Các bạn yêu dấu, cái cách quan trọng nhất để đảm bảo là bạn chỉ hấp dẫn những thực thể yêu thương vào không gian của bạn là đồng nhất và xả bỏ những nỗi sợ hãi, sự phán xét, tội lỗi và các hệ thống niềm tin giới hạn của bạn. Không có sự thay thế cho việc thanh lọc tâm lý và tình cảm. Học cách yêu bản thân mình một cách không điều kiện là cốt lõi. Một sinh mệnh không còn sợ hãi sẽ không hấp dẫn những sinh mệnh đáng sợ hay trải nghiệm sự đáng sợ nữa. Bạn hãy nói là muốn thoát khỏi ảnh hưởng của những người Illuminati. Rồi sẽ được tự do. Xóa bỏ những nỗi sợ hãi. Chấp nhận tính thần thánh của bản thân. Ghi nhận những quyền năng thực sự của bạn. Hãy biết rằng nó đến từ bên trong, không phải từ bên ngoài. Không có sinh mệnh nào ở bất kỳ đâu trong vũ trụ mà có thể có quyền năng vượt qua bạn trừ khi bạn cho phép điều đó. Ngay khi bạn thức tỉnh và nhìn thấy sự ngớ ngẩn của chương trình của những người Illuminati, bạn sẽ lịch sự thu hồi năng lượng của mình và rời xa nó và nó sẽ không còn ảnh hưởng đến bạn. Có lẽ một lúc nào đó bạn sẽ cần lưu ý đến lời khuyên thông thường, “khi bạn ở Rome hãy làm những việc mà người Rome làm.” Chúng tôi không gợi ý bạn đổ trách nhiệm cho hệ thống, thu hút sự chú ý đến bạn. Hãy tiếp tục đóng thuế của bạn, quan sát những nguyên tắc của nó , trao đổi tiền tệ, vv… Nhưng rút lại những khoản đầu tư tình cảm của bạn vào những thứ này. Học cách giải phóng thân thể vật lý của bạn ra khỏi “mạng lưới” của năng lượng, thực phẩm và y tế. nó không quá khó khăn như bạn nghĩ đâu. Gỡ bỏ sự tập trung của bạn ra khỏi các hệ thống niềm tin giới hạn, như là cái chết và thuế má, cuối cùng sẽ dừng phụ thuộc vào các điều kiện bên ngoài này.

Các bạn yêu dấu, bạn là cao cả vượt trên những giấc mơ hang dã của bạn. Đừng cho phép bất kỳ ý nghĩ giới hạn nào phá hỏng sử hoàn hảo của linh hồn bạn. Đừng cho phép những người ngoài hành tinh tiêu cực nào thuyết phục rằng bạn không phải là người con trai hay là người con gái yêu dấu của Thượng Đế. Đòi hỏi một cách chân thành những cái gì mà chỉ phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất linh hồn của bạn, hạnh phúc và sức khỏe. Đừng chấp nhận cái gì ít giá trị, bầu bạn của bạn không phải là cái gì ít giá trị trong hành trình của bạn. Nắm lấy những khía cạnh yêu thương của Tạo Hóa, bao gồm cả những người ngoài hành tinh giác ngộ, họ là một dạng khác của bạn trong tất cả những điều tuyệt vời của bạn. Chúng ta thực sự là một gia đình vũ trụ lớn và chúng ta đang hân hoan trong sự mở rộng mãi mãi và thiên tiểu thuyết bất diệt của Tạo Hóa. Hãy an bình, các bạn yêu dấu. Tôi là Leah.

------------------------

Nguồn English: http://www.salrachele.com/webchannel...srevisited.htm

Ghi chú của người dịch: Illuminati nguyên nghĩa tiếng Anh là: “những người được Chúa làm cho sáng mắt”.

Họ là ai? Họ có thể là những người làm tôn giáo và đang dẫn dắt nhiều người tin vào niềm tin của họ, hay họ có thể là những chính trị gia, những nhà lãnh đạo đất nước, những quan chức vv… với rất nhiều các chính sách, nghị quyết, nghị định, thông tư, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án vv… mà họ tin là những thứ đó có thể đem lại hạnh phúc cho dân chúng.

Tuy nhiên đến 90% trong số họ đang bị dẫn dắt bởi những khao khát bản ngã về quyền lực, sự kiểm soát và điều khiển người khác.