Các bạn thử nghĩ xem sau này nếu ông Thung trở nên giàu vì được con báo hiếu hoặc nhờ một cơ may nào đó trở nên giàu. Khi đó các bạn sẽ bảo là ông ấy được phước báo và coi như trời có mắt, chúa thưởng công.
Thế rồi ông ấy đi đến một nơi nào khác xa xôi, ở trong những ngôi nhà tiện nghi, dùng hàng hiệu. Thế là những người khác nhìn ông ấy lại bảo là cái bọn nhà giàu xấu xa. Ông ấy có làm từ thiện thì lại bảo ông ấy làm vì danh tiếng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks