Thực ra những môn nội công tuyệt học không có vị thầy nào dấu diếm cách luyện tập cả, đâu phải biết cách luyện là sẽ thành công trong một sớm một chiều, mà phải siêng năng tự khổ luyện tập, tự tu tâm dưởng tính hơn hàng chục năm mới thành công sau khi thành tài bản chất và ý trí củng thay đổi thành người quá tự tin trước mọi tình huống và hiền từ tự nhiên biết tự chủ những gì cần làm và không làm, chứ không để cơn hờn giận sai khiến như trước.
Có những công phu môn sinh không cần luyện trong thời gian đang luyện một môn nội công nào đó chưa thành hoặc môn sinh chưa luyện môn nội công nào, Tất cả các môn phái đều có bài tập nội công cuối cùng chỉ truyền lại cho môn sinh trước khi rời trường võ (xuất sư) những môn sinh còn lại học trong trừơng chưa hiểu gì ! cứ ngỡ đó là một tuyệt học ghê gơm bí truyền, tất cả đều hiểu sai, bỡi môn luyện nội công cuối cùng ấy chỉ tác dụng cho những ai đã từng luyện qua nội công, sau khi nghỉ luyện tuyệt kỉ nội công phải luyện thường xuyên bài quyền nội công cuối cùng nầy đơn giản hơn để kềm giử nội công đã luyện mấy mươi năm không bị phai mất dần theo ngày tháng nghỉ luyện, đó là bài nội công cuối cùng để xuất sư.
Thiếu lâm bắc phái bài nội công cuối cùng: Hổn nguyên chân khí gồm 6 thức chuyễn thật chậm bằng tất cả nội lực mình có được suốt mấy mươi năm học hỏi vào mỗi sáng (hổn nguyên chưởng pháp).
Vỏ đang phái bài nội công cuối cùng: Võ đang thái cực quyền cách chuyễn thức như trên.
Thiếu lâm bát đoạn cẩm củng chuyễn thức như trên.
Nói tóm lại những bài nội công ấy ai không có nội công họ dùng để tập thể lực chế biến theo vủ công họ đang tập khắp nơi mỗi sáng.
Còn võ sư nội gia quyền thì họ chuyễn mấy thức ấy bằng tất cả sức lực bình sinh trong mấy mươi năm học hỏi được, như vậy các võ sư chuyễn mấy thức ấy cuốn theo cả cuồn phong thấy khác hơn hùng dủng hơn và tác dụng hơn nhiều so với người bình thường.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks