Mẹ Tôi kể hồi chiến tranh, Mẹ và Ba dự định sáng mai sẽ sang thăm Ngoại. Đêm đó Mẹ Tôi nằm mộng thấy một bà già nói với mẹ Tôi, ngày mai trên đường đi vắng vẻ con hãy niệm như vầy sẽ được tai qua nạn khỏi: "NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHẬT (3 lần ); NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT (3 lần ); NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần ). Ba - Mẹ tôi nhớ và làm theo thật là mầu nhiệm, vừa đi qua khỏi đoạn đường trên thì phía sau hai bên đánh nhau dữ dội, Cha , Mẹ tôi thoát nạn và thoát nạn rất nhiều lần cũng nhờ câu niệm trên.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks