Hồi ký của Thầy ATOANMT viết hay quá...
Nhưng có điều, riêng cá nhân Walker thì có suy nghĩ khác một chút: cái hay nhất không phải là những hồi ký mà Thầy đã đăng, mà cái hay nhất Walker cảm nhận được xuyên suốt từ đầu tới giờ lại là nhân cách, thần thái thông qua những trả lời của Thầy đối với các thành viên: rất điềm đạm, rất chu đáo, rất đơn giản, gần gũi, thấm vào người đọc...
Walker xin cúi đầu lễ 3 lễ, kêu tiếng: Sư phụ vì đã học được bài học về tính điềm đạm, chan hòa, chu đáo... (e rằng để đạt thành quả thì có lẽ cả đời này Walker chưa luyện xong). Có duyên được Thầy nhận làm đệ tử thực sự hay không, không quan trọng, chỉ dám mong thầy có nhiều lời dạy thông qua các bài viết để đệ tử còn noi theo.
Các tỷ các huynh đọc những dòng này đừng cười đệ nha, lòng đệ thấy sao nói vậy thôi...:)