Cũng y hệt 1 trường hợp trên, tôi có thằng anh họ, anh ta chướng đời cũng mê pháp thuật vì bị nhiễm phim..có 1 lần anh ta qua nhà tôi lục lội cái gì không biết do là anh họ nên không để ý mấy, lúc về thì tá hỏa mấy cuốn sách huyền môn trong tủ thờ biến mất..

Bực mình gọi điên kêu trả sách thì ổng dong luôn không trả, mấy ngày sau dì tôi (mẹ thằng anh họ) gọi điện báo là ổng bị cái gì ko biết nói là đầu nặng như đá, tối tối thì thấy gì đâu không, y như điên dại, 12 giờ là bắt đầu oán lên kêu rên, có khi còn bị vong nhập điên cuồn nói la rên rĩ nghe mà phát sốt..

Hay tin cũng là hồi lấy sách về ổng lôi họp tủ quần áo ra, tủ quần áo ổng 2 ngăn..ngăn trên là quần áo, ngăn dưới là áo quần nho nhỏ.....ổng lôi hết ra rồi lập bàn..nào là hình phật,hình hộ pháp...rồi vẽ y hệt trong sách ra dán, xong còn lấy nhang đèn thắp lên,,khi không rồi đóng cửa tủ lại tối um...
tùm lum rãnh rỗi điên khùng đến mức ngồi đọc chú phép kinh pali, rồi đọc thần chú của tiên gia, hỏi ra mới ớn thêm là ổng đọc Thiên Địa thần chú..cái bài này còn nguy hơn là dùng để gọi ma chiêu quỷ...

Sau khi lập bàn tới 3 ngày sau mới bị hành..khổ nỗi nghe tin xong là chạy qua nhà ông anh liền, Tống Thần giải vong xong thì ổng mệt đừ đuối sức như mấy ngày không ăn không uống (kể ra cũng đúng thôi, vong ma nhập thì họ hưởng chứ ông anh có hưởng đâu mà ko đuối).

----------------
Từ bài này tôi mong muốn các mem yêu huyền môn, nhưng lại không phải dân huyền môn chớ nên y theo đây mà làm đó là cái mở đầu của nguy hiểm...

Kính mến