Xin Chúa đánh động tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con biết trân quý sự sống Chúa ban! Xin Chúa tha thứ cho cha mẹ của em bé này, xin Ngài dẫn đưa linh hồn em về bên Ngài. Amen
VN ta thì vậy nên cũng chẳng nói gì được khi em bé 2 tuổi ở TQ bị xe tải cán, có 19 người đi qua thì người cuối cùng mới là người cứu bé. mà bà ấy là ai? Một người phụ nữ làm nghề quét rác, nghèo khổ. Câu chuyện đó gợi chúng ta nhớ đến dụ ngôn nổi tiếng trong Tin Mừng: Người Samaritano Nhân Hậu. Chúa Jesus
đã dùng dụ ngôn này để trả lời cho câu hỏi "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" của 1 nhà thông luật hỏi Ngài. Mỗi người CG chúng ta phải luôn nhớ dụ ngôn này để sống theo lòng Chúa mong muốn: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.
http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...C-iKX0VrYoKc1w
Ngày nay, có một số các nhà thần học đã suy tư được rằng người bị nạn trong dụ ngôn cũng chính là hình ảnh của Hội Thánh, người Samaritano nhân hậu chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Hội Thánh của Ngài đã trải qua bao thăng trầm, bao yếu đuối lỗi lầm, trải qua bao bách hại chống đối, và chỉ Thiên Chúa mới đủ lòng Thương Xót mà ra tay cứu chữa HT là các con cái Ngài mà thôi. (Mình nghe cha phó xứ mình nói vậy, chứ mình cũng chưa được đọc ở đâu, mà mình thấy cha phó mình nói vậy cũng đúng các bạn ạ)