Trích dẫn Nguyên văn bởi chip_cuong_nhim Xem Bài Gởi
May quá cháu vào đc topic này của chú.

Cháu có 1 người cậu họ (là em họ của mẹ cháu ) là liệt sĩ,hiện vẫn thất lạc chưa tìm đc mộ.
Có 1 lần mẹ cháu đi gọi hồn ở nhà bà đồng thì cậu lên khóc và nói rằng tan nát hết rồi còn gì đâu mà tìm.Vì mẹ cháu cũng ko nắm đc thông tin nhiều nên ko biết có chính xác ko.

Cậu còn em trai và cháu đích tôn nhưng cs ở quê cũng nghèo khổ và thực ra họ ko ý thức quan trọng lắm chuyện này.Nhưng bản thân cháu và mẹ cháu luôn mong muốn có cơ hội để tìm mộ cậu.Dù cháu ko biết gì về cậu nhưng lúc nào cũng cảm thấy thương xót cậu.Cháu cũng định 1 thời gian mọi việc đỡ khó khăn hơn thì sẽ tìm mộ cậu.Nhưng vì cháu là con gái,lại là họ về đằng ngoại thì ko biết liệu có thể tiến hành đc ko ạ?

Cháu đọc trên mạng thấy thông tin là áp vong vào người nhà cũng hơi nguy hiểm nên thấy hơi khó để thuyết phục người nhà thực hiện việc áp vong.Có thể nhờ bà đồng để cậu nhập về và nói chuyện đc ko ạ?

Cháu làm phiền chú nhiều quá rồi,cháu chân thành cám ơn chú ạ


Đã tan nát xương cốt rồi thì tìm mà làm chi nữa.
Trường hợp này của gia đình cháu nên theo cách Chiêu Hồn nạp táng
Có hai cách làm hình nhân giả:
1.Dùng hình người bằng gỗ ( làm nhỏ để cho vừa vào trong tiểu được)
2.Dùng thân cây Chuối và cái sọ Dừa để làm giả hình người mà đặt vào trong tiểu.
Việc này phải có Pháp sư hoặc Thầy cúng rất am hiểu tâm linh giúp cho mới được.
Sau khi làm pháp chiêu hồn xong thì tiến hành các thủ tục giống như đối với việc cải cát thật. Lập phần mộ tuy giả mà là thật. Vong sẽ nhập mộ đó và được yên ổn.