Hơn 15h30 hôm sau chị K và anh T đã có mặt ở nhà tony để đưa bàn thờ chị L lên đồng thời đốt thêm cái xe cho chị L và chiếc cặp cho bé N(vì hôm trước chị K có nói bữa đốt 2 mẹ con kg nhận hết đồ). 15h55(cái nì là anh T coi giờ ảnh nói đúng 16h bàn thờ mới được đưa lên) mọi người bắt đầu lên phòng 3 chị em tony đem theo nào là bình hoa, dĩa đựng trái cây, xe và cặp giấy cho 2 mẹ con chị L(ah, ba tony có kêu tony mua thêm cái bàn lớn hơn, cao hơn cho chị L thay cho cái bàn nhỏ trong phòng ngủ tony, ba tony nói cái bàn lớn không chỉ để lư hương còn để thêm được bình hoa và cái dĩa để đến ngày rằm hay mùng 1 cả nhà cúng bồ tát, tổ tiên sẵn cúng chút trái cây cho chị L luôn). Anh T cầm lư hương chị L đi trước, 3 ly nước thì chị K cầm, còn lại mọi người chia nhau đem lên sân thượng. Đến nơi, anh T và chị K thay nhau để mọi thứ lên cái bàn mà tony đã mua sẵn, lúc này tony nhìn lên đồng hồ là đúng 16h.

Việc tiếp theo là đốt vàng mã, tony đã chuẩn bị sẵn cái thùng sắt to mới bỏ cái xe và cái cặp vô được (2 cái nì khá lớn) vì ba mẹ tony sợ món đồ lớn wá đốt lên lửa lớn nguy hiểm nên kêu tony kiếm trong nhà kho cái thùng sắt to to ý. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ chị K châm lửa rùi ném vào thùng thôi, bỗng nhiên chị K bảo chị M”em đi lấy cho chị 3 cây nhang, còn D em lấy cây viết lông cho chị,kg có viết lông thì lấy viết bi cũng được”, mặc dù kg hiểu chị K lấy mấy thứ đó để làm j?nhưng chị M và nhỏ D nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chị K. Cầm cây viết trên tay, chị K hý hoáy viết vào ở chỗ bảng số chiếc xe của chị L, viết xong chị K đưa 3 cây nhang vào miệng sau đó vẽ trên không trung xung quanh chiếc xe và cặp của bé N, rùi kg nói kg rằng chị K chỉ cái hộp quẹt kế đó chỉ vào 2 món đồ (ý là kêu mình đi đốt), anh T nhanh tay hơn tony 1 tay cầm 2 món đó ra, 1 tay móc trong túi ra cái hộp quẹt, tony liền ngăn lại “khoan đã, để em xem chị K viết cái gì trên bảng số xe”. Mọi người nãy giờ say mê xem chị K làm j, chắc lúc chị K viết chữ lên đó ai cũng thắc mắc nhưng sự việc xảy ra quá nhanh nên họ quên luôn việc hỏi xem chữ đó là gì đến khi tony thắc mắc thì mọi người mới bừng tỉnh “đúng rùi, đâu anh đưa mọi người xem đi”. Anh T vừa đặt cái xe xuống đất, ai nấy đều tranh nhau là người xem đầu tiên, nhỏ D nhanh tay nhất (nó còn nhỏ mà nhanh là fải, hihi), nó cầm xe trên tay mọi người đều chăm chú nhìn vào, dòng chữ trên xe khá đậm và nét chữ rất cứng cáp đặc biệt rất giống nét chữ số của xe thật, trên đó ghi : “51 H5 – 4319” , vừa nhìn thấy dòng chữ đó tony liền giật mình bước lùi lại mấy bước, mọi người không hiểu ất giáp gì liền quay đầu nhìn tony với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. Kg đợi tony trả lời, nhỏ D là người hiểu ra đầu tiên, nó la lên “ Á, ghê wá, sao biển số xe này giống xe anh vậy?chỉ khác 4 số đầu thôi”.
(còn tiếp)