nghe bác nguyễn châu tú nói cao siêu quá nhưng hơi khó hiểu . theo em thì cứ học cách đạt được giác ngộ là lên được cõi niết bàn . mà lên được niết bàn rồi là không còn đau khổ nữa .
muốn đạt được giác ngộ thì phải bỏ đi những tính xấu phàm tục của con người .
. thất tình và lục dục ( bảy thứ tình cảm , sáu cái dục vọng ) những thứ này là nguyên nhân khiến ta bị kéo vào luân hồi , nghiệp quả .
bảy thứ tình cảm là .
Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục.
(mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn)
sáu cái dục vọng là :
1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.
2. Thinh dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai.
3. Hương dục: ham muốn ngữi mùi thơm dễ chịu.
4. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng.
5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng.
6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn
nói nôm na là những cái tình cảm và ham muốn phàm tục của con người .
tại sao những thứ này lại kéo ta vào vòng luân hồi ? vì rằng khi ta còn những tính này thì ta còn gây ra nghiệp quả.
ví dụ : ham muốn về ăn uống . bình thường sống trong xã hội ngày nay thì ta cũng không hiểu ra ngay được nhưng các bạn hãy đi về những năm dân ta chết đói ( khoảng 1945 theo tư liệu thôi chứ em cũng ko biết gì vi em cũng không sinh ra vào năm đó ) người ta thấy có những trường hợp thật đau lòng như con giết cha , cha giết con, bóp cổ nhau , giết nhau chỉ vì một nắm cơm , bát cơm . đó là ham muốn về ăn uống khi dâng lên đến đỉnh điểm . khi đó ý thức sẽ bị lu mờ mất hết lý trí và tạo ra nghiệp quả rất nặng.

còn về ham muốn về phú quý giàu sang thì hiện nay thì nhiều rất nhiều trườn hợp gia đình tan nát anh em đánh nhau cha kiện con , con kiện cha chỉ vì tài sản chia không đều tính toán thiệt hơn về tiền nong . gây thù chốc oán cho mọi người như vây là tạo nghiệp xấu .
còn ham muốn về cái đẹp người đẹp thì là khi ta được sở hữu cái đồ gì đẹp hoặc người đẹp vô hình chung ta lại gây ra cho nhiều người khác sự ghen tuông , đố kỵ, ghen ghét những thứ đó, lúc đó là ta lại là người gây ra nghiệp .v...v. ...
đấy đại loại là như thế vị vậy ta phải bỏ hết nhứng thư ham muốn phàm tục thì ta sẽ thoát tục thôi .