Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

Ý,,con thật là hay nha
Con Biết hòa thơ nhả kén xây nhà
Chánh tông, phải tu thông suốt
Tịnh làm sao cho mọi việc yên hòa
Vì chưa rỏ , cần phải học
Sẽ trỉa trồng cho cây mọc sanh hoa
Vì chưa rỏ ta phải hòa
Vì chưa rỏ nên tâm tà lấn chíếm

Tà tâm đó chiếm đầy sao tránh khỏi
Giữa dòng đời lôi cuốn phải theo
Lo thân, trả hiếu sanh thành
Bao quan hệ hồng trần sao rũ bỏ
Vì cuộc sống đó lả điều tất yếu
Mong đạo mầu thấu hiểu nhân gian
Dìu con đi trong bể đời đau khổ
Soi lối về với chánh giác Tây Phương.