Chiều hôm sau, đúng 5h30 chị K có mặt ở nhà tony dọn dẹp trên sân thượng để đưa bàn thờ chị L lên, chị K vừa mới đến đúng lúc nhỏ D vừa đi học về nên chị K thuận miệng hỏi “ ủa?em cũng vừa đi học về luôn hả D?”, nhỏ D”Dạ. Giờ chị em mình lên dọn dẹp luôn hen, để em thay quần áo cái đã” “uhm. Để chị với tony lên dọn trước”. 2 chị em lên lầu ngay sợ trễ, đang loay hoay dọn lại cái trang thờ (trên đó có xây cái trang thờ bằng xi măng để thờ bồ tát và bài vị tổ tiên, ba tony định là sẽ dời lư hương và 3 ly nước của chị L đặt lên cái trang đó, còn cái bàn nhỏ trong phòng tony đặt lư hương của chị L thì đem cất để dùng vào việc khác) tony thấy người chị K hơi lảo đảo tony vừa định đỡ và hỏi xem chị K có sao không ? nếu mệt thì để tony và nhỏ D dọn được rùi. Chưa kịp mở miệng thì chị K xua tay liên tục rùi bằng 1 giọng trẻ trung hơn so với tuổi của chị “khỏi khỏi em, để chị tự dọn, chị mới yên tâm được” tony bèn nghĩ trong đầu giọng này sao nghe quen quen, tony nhớ ra rồi lúc chị L nhập vào xác chị K cũng nói bằng giọng như vậy, hổng lẽ…..chị L đang nói chiện với mình sao? ặc ặc….
Bị bất ngờ nên tony không biết nói j với chị K (lúc này là chị L) cho fải thì lập tức chị K quay qua nhìn tony hỏi “ủa?em mới đi học về hả D?”. Tony mới quay ra fía sau thì ra nhỏ D đứng sau lưng tony tự bao giờ, chắc nó cũng đã chứng kiến việc xảy ra nãy giờ, bằng giọng hơi run run, nó trả lời nhát gừng “Dạ” rồi đứng im như trời trồng. Tony chợt nhớ ra hồi nãy chị K đã hỏi nó câu này rồi mà, hèn chi nó sợ là phải, như đoán được tâm ý của hai đứa chị K tiếp lời “chị là chị L nè. đừng có sợ, chị kg có nhập hoàn toàn vô chị K, chỉ dựa vào chị K lúc cần trao đổi với tụi em hay lúc dọn dẹp chỗ nào không vừa ý thôi ah, mà nè tụi em lấy cái bàn ở duới lên đây để lư hương chị lên đó nha, chứ trang thờ của bồ tát, tổ tiên cho dù không dùng nữa, chị cũng không dám lên đó ngồi đâu”.
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks