Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày dời bàn thờ chị L lên sân thượng, việc thỉnh bàn thờ phật+tổ tiên đã xong tiếp theo tony fải kiếm thợ đến sửa nhà, nguyên ngày hôm sau (sau hôm thỉnh bàn thờ xuống phòng khách) tony chạy đi kiếm khắp nơi mà kg kiếm được thợ, lớp thì bận xây nhà, sửa nhà, lớp thì có hẹn sửa nhà cho người khác, lớp thì kg nhận sửa nhà cho tony vì sửa ít quá ngườ ta kg mún làm, thời gian thì gấp rút cả nhà kg bít tính sao thì may thay anh T điện thoại cho hỏi thăm tony mọi việc tiến hành tới đâu rồi? tony kể anh T nghe là kg kiếm được thợ, anh T bảo yên tâm đi để anh kiếm dùm cho, có j chiều nay người ta sẽ đến nhà tony xem tình hình rồi ngày mai tiến hành lun (tony mừng wá trời). Chiều hôm đó anh T dẫn thêm 1 anh đến xem tình hình nhà tony sửa thế nào ? xem xét xong anh đó bảo ngày mốt sẽ cho thợ đến làm, làm xong tất cả khoảng 3 ngày, vậy là kg kịp rùi (vì kiếm thợ mất 1 ngày còn 6 ngày, ngày mốt làm còn 4 ngày, làm 3 ngày vậy dư có 1 ngày, còn fải dọn dẹp nữa làm sao kịp dời bàn thờ lên chứ). Kg tìm được người trong lúc này không còn cách nào khác nên ba tony đồng ý ngày mốt làm, ba tony hỏi anh T có thể coi lại ngày dời lên trễ hơn 1 chút kg?chứ như vậy thì gấp rút wá, sợ kg kịp, anh T cười cười “bộ anh tưởng có mình anh lo kg kịp thời gian sao?L còn lo hơn anh nữa ý chứ? yên tâm đi,mọi thứ sẽ đâu vào đấy mà, xong xuôi đi rùi tui nói chiện cho mà nghe”. Đúng như những gì anh T dự đoán, ngày thứ nhất mọi người (nói mọi người chứ có 2 người ah)làm việc bình thường nhưng sáng sớm ngày thứ 2, một trong 2 anh thợ nói “đáng lẽ làm 3 ngày mới xong nhưng tụi tôi mún làm cho nhanh xong sớm nên sẽ làm đến 9-10h đêm luôn, cả nhà kg phiền chứ?”. Bữa hôm đó là tới 22h mới xong, nhờ tony phụ họ nên 22h mới xong chứ kg chắc 23h luôn wá,mệt ghê luôn. Vậy là ngày mai chị K đến dọn dẹp được rùi, mốt đưa bàn thờ lên luôn., hihi……
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks