Chào bạn mt1974 ( nếu nhiều tuổi hơn xin được lượng thứ )
Tôi cũng ko hiểu nhiều về TGVH như các anh chị em khác trên diễn đàn,nhưng tôi có cùng 1 quan điểm với bạn.Tôi cũng nghĩ rằng nghiệp kiếp này tạo lên bởi kiếp trước(đôi khi tôi nghĩ điều này là ko công bằng) bởi chúng ta sinh ra trong kiếp này và chỉ biết cs hiện tại thôi chứ đâu có biết được kiếp trước ta như thế nào,đã làm những gì.nhưng phải gánh những hậu quả hay còn gọi là nghiệp chướng kiếp trước đã tạo ra như làm nhiều điều ác......
Khi 1 người mất đi thì thể xác và linh hồn đã được tách rời nhau.Linh hồn vẫn loanh quanh đâu đó bên cạnh những người thân trong gia đình hoặc ngoài không gian.Sau đó chờ thời gian rồi đầu thai thành một kiếp khác.
Đó là một vòng quay của số phận rồi mà con người chúng ta ai cũng phải trải qua.