Trời ơi, sư phụ của con, sao sư phụ biết con rỗng ruột hay vậy?
con cố tình viết ra như thế là để người ta biết là con rỗng ruột đấy, thật ra và sự thật là
trong con chẳng có gì!!!,
điều đó là một hạnh phúc, có đọc bát nhã ba la mật đa tâm kinh chưa?
trích dẫn 1 câu ha:
Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không đó, khỏi cần ganh tỵ hen.
Có nghe ai nói
vô chiêu thắng hữu chiêu chưa?
Có được biết phép Phật là không hình không tướng nên khó giải và khỏi giải luôn chưa?
Mà sư phụ mơ một cái là biết sao sư phụ không mơ lúc con chưa nói ra ấy, lúc con nói sẽ đại khai chú ấn lần đầu tiên cho gia đình bác bạn lgacb ấy, chắc là sợ chít m...,
có biết chú ấn đó là chú ấn gì đâu mà dám léng phéng, đồ... , hahaha.
Còn về
lời ăn tiếng nói của con sư phụ là tiên là phật mà sao sư phụ thích chấp nhất
cái hình cái tướng, cái ngày sinh tháng đẻ, cái giờ sinh của kiếp con người tạm bợ
mượn đỡ xài chơi này thế?
ý con muốn nói là những gì là hình tướng và những lời nói rất mực tôn kính ngon ngọt
nhưng giả tạo ở bên ngoài ấy,
nhưng đôi khi có một vài vị thầy cũng khoái nghe mấy điều đó lắm mới ác chứ, hihi, thế mới gọi là thời mạt pháp,
con cũng chả hiểu thế nào là thời mạt pháp đâu,
tâm con rỗng không à!!!
*Con chả biết gì về đạo
nhưng con biết về đời nè, cần con nói ra cho sư phụ thông không?
sư phụ đi ra đường á, thấy:
một thằng đi PS ha, xỏ lỗ tai xăm mình đầu nhuộm hightlight ha, phun nước miếng phèo phèo chửi thề số một ha, chạy xe thì cô hồn lạng lách nhìn rất láo ha, cách ăn mặc quần áo nhìn vào thì có hiện lên mấy chữ "cô hồn các đảng" ha, nhưng khi đụng chuyện xảy ra ha, nó dí cướp sát ván quánh bụp bụp rồi móc thẻ công an hình sự ra ha,
chưa kể để nằm vùng có người còn hy sinh cả bản thân mình để chơi cả ma túy nữa ha,
vậy thì tôi xin hỏi bạn những thằng "cô hồn" ấy
với những anh công an phường đồng phục chỉnh tề nghiêm chỉnh xanh xanh màu lá, hay đi đến mấy chổ người ta ở và làm ăn để "hỏi thăm sức khỏe" mọi người
ai đáng được trân trọng hơn và ai cao quí hơn ha, tất nhiên là mấy thằng cảnh sát hình sự rồi, đôi khi họ còn phải mang cả tiếng xấu, tiếng dè bỉu khinh khi của người đời nữa nhưng ai hiểu cho họ hả?
con nói ra như thế để sư phụ hiểu thêm về đời thôi,
có đời mới có đạo sư phụ ạ, con còn chưa dám nói con là tiên là phật
mà sự phụ đã tự xưng là mẫu đơn hoa tiên rồi, đáng nể sư phụ lắm đó thây!!!
còn con thì may mắn được sư phụ ban phước để con có thể hét toáng lên rằng
"con chẳng là gì cả!!!"
sự thiệt 100%, không hề gian dối người ơi, gian dối thì được cái đếch gì
(cái này mới là sự thật mất lòng nè, ráng mà nghe, con xin lỗi trời phật vì:
ngoài luyện "chú" ra con còn luyện "chửi" nữa, gặp quỷ mà không chửi nó nó tưởng mình câm,
mà không phải quỷ mà đứng cản đường con thì con cũng phang hết,
hiền thì rất là hiền, chính vì thế nên lúc dữ thì càng hung dữ,
có biết vị bồ tát phẫn nộ của mật tông chưa?
tôi
không biết gì nhưng mới đọc thấy hay lắm.
*Còn về phần luyện chú thật ra là con nói xạo chứ con có cần luyện gì đâu,
miệt mài nhọc công nhọc sức để luyện gì gì đó như những người khác thì con không cần, dễ tẩu hỏa nhập ma lắm,
tự nhiên con có à, có ganh tỵ hông?
có ganh tỵ thì đem cái tâm ma ra soi để chứng minh cái thời mạt pháp coi sư phụ!
xin lỗi dòng sông còn có bên bồi bên lỡ thì huống hồ gì là con người hay người tu đạo, nên đừng ganh tỵ,
"có tức là không, không tức là có" đấy sư phụ.
Sư phụ thấy con không có gì mà con dám lớn tiếng ngầu không?
đụng vô đi thì biết,
con chẳng có chiêu gì hết đó, mà ai xuất chiêu nào là con chơi chiêu đó à, sống đơn giản phây phây vậy thôi,
mà ai đem dao vô nhà con thì con cảnh báo là coi chừng mẻ dao,
nếu có tiền (công lực) để mua dao mới thì cứ chơi thử vài lần cho biết,
còn nếu nhắm mà không có thì cẩn thận giùm,
bồ tát mà phẫn nộ thì ghê hơn người thường và cả ma quỷ phẫn nộ nữa đấy!!!
*Bạn có biết tại sao nếu không có ai đụng đến thì những bài viết của tôi có vẻ rất trẻ trung dễ thương và nhí nhảnh không?
thứ nhất là:
tôi đang tập cho các bạn bất chấp hình tướng chỉ xét cái tâm,
thứ hai là:
đạo phải hợp với đời và gần gũi với đời mới cảm hóa được chúng sanh,
phải ăn chơi phải hiểu được tuổi teen thì nói chúng nó mới nghe,
tôi hy sinh làm cảnh sát hình sự cho,
ai chửi tôi thì chửi,
chúng nó là lớp ma quỷ nền tảng tương lai của thời kỳ mạt pháp đó, có thấy con nít 12, 13 tuổi bây giờ ở thành phố lẫn thôn quê chưa?
nói cho mà nghe để mà biết, bạn hiểu rõ tuổi teen dữ ha,
mấy sư phụ đừng có khăng khăng ôm lấy những gì từ trước đến nay mình cho là đúng, bỏ đi, bỏ hết tất cả đi,
đừng cố hữu theo cách sống "người ta bay lên mặt trăng rồi còn mình thì mới lẹt đẹt leo lên đỉnh everet!!!",
tôi nói bỏ đây là bỏ cái tâm hẹp hòi,
chứ tôi hiểu rõ hơn ai hết
"vô cổ bất thành kim"
bằng chứng là tôi... mê tín, và tôi tôn sùng đạo phật!!!
ok?
giỏi là giỏi ở chỗ sống chung với quỷ nhưng không thành quỷ đấy sư phụ,
suốt ngày tụng liên hoa chín phẩm mà sao không chịu để ý và dùng cái
trí huệ của mình mà xem xét cái hoa sen giùm con một cái,
có cần phải nói thẳng ra xem xét cái hoa sen thì hiểu được gì không trời?
không lẽ nói tới như vậy mà còn không chịu hiểu?
tùy duyên của sư phụ thôi à,
hahaha,
con thì con vẫn cứ giữ cái phong cách "tiếu ngạo giang hồ" của mình,
có thể gọi con điên như
tế điên hòa thượng cũng được!!!
Ai muốn gọi con sao thì gọi con không sợ mang tội đâu,
vì trong lòng con nghĩ sao thì có Trời có Phật biết,
Quí vị có
biết hay
không biết thì xin lỗi...
cũng chẳng làm được gì cái thằng này
ở cả cuộc sống thật lẫn
thế giới tâm linh,
mà có làm được thì thằng này cũng chẳng sợ,
thế mới đau đầu cho quí vị thầy bà chứ,
Cọp chúa nè!!! khè ra lửa đó, không có sợ chết đâu,đang tự hành hạ thân xác của mình ở trong cuộc sống thật luôn nè,
thề có phật đó, có muốn chơi chung không?
Con xin lỗi các thầy (tăng) ở trong đây,
nhưng với ma quỷ mà ngồi đó tụng kinh cho nó nghe thì nó càng lồng lộn thêm lên thôi,
nếu nó mà chịu ngồi im nghe thì đã không là ma quỷ rồi,
còn tâm nó nếu không phải là tâm ma quỷ thì nó đã tự động tìm đến để nó nghe và cảm thấy hạnh phúc rồi,
thế cho nên trong đạo phật mới có cái gọi là
"hộ pháp".
Các thầy có muốn thu phục cảm hóa một con quỷ để hộ pháp cho mình trên con đường thuyết giảng không?
thuyết giảng có rất nhiều cách như đức phật tổ đã dùng, tùy bệnh mà cho thuốc,
(con đọc được trên trang web này nè mà con chẳng quan tâm là của ai nói và chẳng nhớ đâu, con đã nói là con không quan tâm, nhưng điều đó thì lại có nghĩa là con đang quan tâm tuyệt đối!!! thế mới đau đầu phải không các thầy?).
Như con đã nói, con rất muốn theo một thầy nào đó để học hỏi thêm về phật pháp và đạo phật.
Có ai muốn cảm hóa con không?
một con quỷ sống trong ổ quỷ, hiểu rõ về quỷ để theo các thầy hướng phật? Sợ thì miễn tiếp, không sợ thì mới là thầy!!! oh yeah!!! hahaha
Cũng là dịp tình cờ trước lúc khởi hành đi về tphcm con có đọc được câu này và rất thích,
và chứng tỏ là con quan tâm cả đông tây kim cổ đó chứ nhỉ,
con tính dùng nó làm tâm kinh cho mình
mặc dù rất thán phục và tôn kính (thật sự) bát nhã ba la mật đa tâm kinh.
Dù con coi trọng cả Đông lẫn Tây, nhưng trong tâm thức và tiềm ẩn tiềm tàng trong thế giới vô cảm giác và vô nhận thức của con,
con lúc nào cũng cảm thấy mình luôn luôn là đạo phật!!!
Câu nói đó như sau:
"Có một chí khí hùng dũng còn có ích hơn là có một học vấn rộng rãi mà có tính chất nhu nhược."
GUSTAVE LE BON
Vài hàng thô thiển, con xin báo cáo là đã nói hết rồi ạ!!!
Bookmarks