kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Nepal vẫn tìm kiếm nữ thánh đồng trinh

  1. #1

    Mặc định Nepal vẫn tìm kiếm nữ thánh đồng trinh

    Nepal vẫn tìm kiếm nữ thánh đồng trinh
    Thứ Tư, 20/08/2008 --- cập nhật 02:48 GMT+7


    Nepal đã bắt đầu cuộc tìm kiếm kumari mới – theo tiếng Nepal có nghĩa là nữ thánh đồng trinh – để duy trì truyền thống đã kéo dài từ nhiều thế kỷ. Thời gian này các thầy tử vi đang nghiên cứu lá số của những cô bé thuộc họ Thích Ca nhằm tìm được người thay thế cho kumari hiện nay đã ở tuổi thứ 11.

    “Nếu giờ đây chúng tôi không tìm được người thay thế thì lại phải đợi đến sang năm và như thế thì muộn. Nếu các cô gái bắt đầu có kinh nguyệt trong khi vẫn là một kumari thì bị coi là điềm xấu”, Deepak Bahadur Pandey, một quan chức cấp cao thuộc Trust Corporation – nơi giám sát các vấn đề văn hóa ở quốc gia thuộc vùng núi Himalaya này – cho biết.

    Nữ thánh đồng trinh của Nepal hiện nay đã ở tuổi thứ 11



    Từ nhiều thế kỷ qua, các nữ thánh đồng trinh vẫn giữ một vị trí linh thiêng ở Nepal và người dân nơi đây luôn tìm kiếm những lời chúc phúc của các kumari để có được vận may. Nữ thánh đồng trinh Kumari tại Nepal được xem như là thần hộ mệnh cho toàn bộ vương quốc. Người ta tin rằng Nữ thánh Đồng trinh có một quyền lực siêu nhiên có thể bảo trợ vận mệnh cho Quốc vương và mách bảo ngài mỗi khi có một vấn đề nan giải.

    Những thư tịch cổ cho thấy truyền thống tuyển chọn và tôn thờ các kumari ở Nepal có niên đại từ thế kỷ 13. Có nhiều truyền thuyết về việc tìm kiếm các kumari, nổi tiếng nhất là truyền thuyết về Jayaprakash, vị Vua cuối cùng trong triều đại Malla (TK 12-TK 17). Tương truyền, một đêm có con rắn đỏ bò vào cung vua khi ông đang chơi xúc sắc với nữ thần Taleju. Vị vua này bắt đầu tán dương sắc đẹp của bà – nữ thần bảo hộ nòi giống hoàng gia của ông - và nhận thấy rằng bà đẹp hơn hẳn người vợ của mình. Đọc được những ý nghĩa si tình đó của vua, Taleju đã khiển trách ông với những tư tưởng đầy dục vọng đó và tuyên bố nếu ông muốn gặp lại bà thì chỉ có thể nhìn thấy nữ thần trong hình hài của một cô gái mang họ Thích Ca. Với hy vọng sẽ đền bù được cho nữ thần hộ mệnh của mình, vua Jayaprakash đã rời cung điện để tìm kiếm cô gái trẻ sở hữu linh hồn của Taleju.

    Kumari trong buổi lễ tại Kathmandu năm 2007



    Hiện tại nhiều người cho rằng truyền thống tìm kiếm kumari đã trở nên lỗi thời và gây hại tới các bé gái khi các em bị buộc phải từ bỏ cuộc sống tuổi thơ bình thường để sống một mình theo những nghi lễ hà khắc. Nhưng các cô gái phải từ bỏ vai trò đó khi đến tuổi dậy thì. Hiện ở Nepal có hơn 10 kumari, trong đó nữ thánh đồng trinh ở Kathmandu là quan trọng nhất.
    Việc bãi bỏ chế độ quân chủ đã kéo dài 240 năm ở Nepal và đất nước này trở thành một nền cộng hòa vào hồi tháng 5 đã làm tăng tính phức tạp cho quá trình tuyển chọn kumari lần này. Theo truyền thống, Vua Nepal nhận được lời chúc hàng năm của kumari và các thầy tướng số sẽ tìm kiếm một bé gái mà lá số tử vi của người đó đáp ứng được các chuẩn mực của quốc vương, như phải có đôi mắt đen, răng, tóc đẹp và thậm chí trên da không có một vết xước nhỏ nào. Chunda Bajracharya, Giáo sư nghiên cứu văn hóa thuộc trường ĐHTH Tribhuvan ở Kathmandu, nói rằng việc Nepal trở thành nước cộng hòa không có lý do gì để bãi bỏ các truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ. “Chúng ta không thể chấm dứt các truyền thống đó chỉ vì đất nước không còn Vua trị vì”.

    Các kumari vẫn được hưởng các quyền trẻ em

    Kumari ở Kathmandu tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài và người ngoài không được phép vào chỗ ở của nữ thánh đồng trinh. Cuộc sống ở nơi đây không hề dễ dàng chút nào nhưng nhiều gia đình Nepal vẫn muốn con gái họ trở thành kumari vì vai trò đó vừa danh giá lại vừa kiếm được một khoản tiền cho gia đình.

    Khoác lên mình bộ trang phục của Kumari những đứa trẻ phải sống một cuộc đời khác thường



    Vài năm trở lại đây những người phát động chiến dịch bãi bỏ kumari đã chỉ ra những ảnh hưởng bất lợi của truyền thống này. Còn các cựu kumari đã bày tỏ những khó khăn của họ trong việc thích ứng với cuộc sống bình thường khi các em bước vào tuổi dậy thì không còn được làm nữ thánh. Cách đây 3 năm, bà Pundevi Maharjan, luật sư về nhân quyền ở Kathmandu, đã đâm đơn kiện khi nêu rõ rằng quyền trẻ em ở các kumari bị lạm dụng và yêu cầu cải cách quy trình tìm kiếm kumari. “Tôi nhận thấy việc bóc lột và phân biệt đối xử đối với các kumari vẫn đang tiếp diễn. Hiện trạng đó nên được loại bỏ. Chúng ta không muốn chấm dứt truyền thống này nhưng phải thay đổi nhằm bảo vệ văn hóa truyền thống”.

    Hôm 18/8, Tòa án tối cao Nepal tuyên bố tất cả các kumari có thể được hưởng các quyền như các trẻ em bình thường khác. “Không có tài liệu lịch sử hay tôn giáo nào nói rằng kumari bị tước bỏ các quyền trẻ em khi những điều đó đã được đảm bảo trong Hiệp ước về Quyền trẻ em”. Ngoài ra, tòa án còn yêu cầu chính phủ đảm bảo an ninh xã hội cho các kumari khi họ hết hạn để những người này vẫn góp phần duy trì tôn giáo và văn hóa của đất nước.

    Theo Thể Thao Văn Hóa
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định Bé gái 6 tuổi lên ngôi nữ thánh sống tại Nepal

    Bé gái 6 tuổi lên ngôi nữ thánh sống tại Nepal


    (Dân trí) - Chính phủ non trẻ của Nepal đã chọn một bé gái 6 tuổi làm nữ thánh sống tại thành phố cổ Bhakatapur. Như vậy là sau một thời gian dài tìm kiếm rất nghiêm ngặt, ngôi vị được nhiều người kính trọng đã có chủ.

    Nhiều thập kỷ qua, nhà sư trưởng của các triều đại Nepal thường là người chọn các nữ thánh sống - hay còn có tên gọi là Kumari, tại một số thành phố trong thung lũng Kathmandu. Nhưng khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ hồi tháng 5, chức vụ nhà sư trưởng cũng không còn.

    Thay vào đó, các quan chức tại Hội tín thác (Trust Corporation - TC) thuộc chính phủ chuyên phụ trách các vấn đề văn hoá đã lựa chọn Shreeya Bajracharya làm Kumari mới của thành phố Bhaktapur gần thủ đô Kathmandu.



    Shreeya Bajracharya trong vai trò mới.


    “Chính phủ cho phép chúng tôi lựa chọn Kumari và chúng tôi đã làm điều đó lần đầu tiên”, Deepak Bahadur Pandey, quan chức cấp cao của TC, cho hay.
    Keshab Bahadur Shrestha, một thành viên khác của TC, nói: “Giờ đây chúng tôi là một nước cộng hoà và không còn nhà vua hay nhà sư hoàng gia, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ phá bỏ tín ngưỡng”.
    Quốc gia thuộc dãy Himalaya đã bãi bỏ chế độ quân chủ kéo dài 239 năm và trở thành nước cộng hoà, sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4. Đảng Cộng sản Nepal (CPN) chiếm nhiều ghế nhất trong quốc hội gồm 601 ghế và hiện cũng đang lãnh đạo chính phủ mới.
    Shreeya, con gái của một người nông dân, được chọn làm nữ thánh sống vì sở hữu đôi lông mi dài và cứng như mi mắt bò, giọng mềm và rõ ràng như giọng của một con vịt. Shreeya lên ngôi nữ thánh sống hôm chủ nhật.


    Nữ thánh sống tại Nepal được rất nhiều người tôn sùng.

    Để trở thành Kumari, các bé gái phải trải qua các cuộc kiểm tra nghi thức và phải có 32 nét đẹp hoàn hảo trên cơ thể. Khi được chọn, các Kumari phải sống trong một ngôi nhà đặc biệt và được cả các tín đồ đạo Phật và đạo Hindu tôn thờ.
    Trong trang phục màu vàng và ngồi trên một chiếc ngai vàng, Shreeya cho biết cô bé muốn trở thành y sĩ khi trưởng thành. Các trợ lý của cô cho biết, Shreeya thích ăn bánh bích quy và cơm đập - một món ăn rất phổ biến ở Nepal.
    Shreeya lên ngôi để thế chân người tiền nhiệm gây nhiều tranh cãi Sajani Shakya, người đã về hưu hồi đầu năm nay sau 9 năm tại vị.
    Shakya đã nổi tiếng khắp các mặt báo thế giới hồi năm 2007 sau khi cô bé tới Mỹ để quảng bá phim do một công ty của Anh sản xuất về hệ thống Kumari. Một số quan chức tôn giáo đã chỉ trích chuyến đi này vì cho rằng nó đi ngược lại với truyền thống. Shakya sau đó đã từ chức theo yêu cầu của gia đình.

    Rất đông người dân đã tụ tập để chiêm ngưỡng dung nhan nữ thánh sống mới.




    Các Kumari luôn là tâm điểm thu hút du khách lớn của Nepal và được nhiều người xem là sự hiện thân của thần nữ Kali. Các Kumari thường được tôn sùng cho tới khi họ đến tuổi dạy thì. Đó cũng là lúc họ trở về với gia đình và một kumari khác sẽ được chọn để thay thế.



    Tháng trước, Tòa án tối cao của Nepal đã yêu cầu chính phủ phải bảo vệ nhân quyền cho các Kumari sau khi xuất hiện những lời phàn nàn rằng các qui định nghiêm ngặt dành cho Kumari khiến đứa trẻ không khó có một cuộc sống bình thường.

    Lưu Ly

    Theo Reuters
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •