Tịnh Độ tức là Thiền ,Thiền tức là tịnh độ.Người thâm hiểu bát nhã thì điều này rõ biết.Vì trì danh hiệu phật a di đà mà tâm ko sanh tạp tưởng ,ko tán loạn gọi đó là định,Vì trì niệm danh hiệu phật a di đà mà nhiếp tâm duyên theo thánh hiệu ngoài chẳng trụ nơi tướng gọi đó là Thiền do đó nói Tịnh độ tức là thiền vậy.Nhưng người hiểu lý và ngộ nhập rất khó có đc đa phần toàn dùng tâm suy lương phân biệt nên k thể khế ngộ chỗ này !
Vì thường ở trong chánh định nên tâm ko sanh loạn tưởng .Vì thường nhiếp tâm ko sanh tất cả pháp nên lìa hết thảy tướng do đó mới nói Thiền tức là tịnh độ !
1 Pháp tức tất cả pháp,tất cả pháp tức 1 pháp.Đến đây mới nói dù là thiền là mật là tịnh là pháp tướng tông hay..... cũng chỉ là 1,tuy là 1 nhưng lại tùy căn cơ chúng sanh mà phân ra mỗi mỗi sai khác như thế .Đây là nơi bậc trí giả phải thâm hiểu chớ có phân biệt này nọ rùi tự chiu phiền não sanh tử bài báng lẫn nhau !