
Nguyên văn bởi
duthuphong
...Đến nay là gần 7 năm, đã hai lần nó lấy dao lam cắt tay và chân, rồi hay lảm nhảm nói chuyện một mình, hỏi nói với ai, thì nó bảo nói chuyện vỡi mẹ vũ trụ và bà chúa Liễu Hạnh...
Bạn duthuphong,
Người bạn đó của bạn bây giờ như thế nào? Đang trong viện hay ở nhà? Nhà ở đâu? Có đi lại được không, nói chuyện có được không, có phá phách gì không?
Hiện tượng của bạn đó có thể gọi là cơ hành. Người bị cơ hành, kể cả người hay bị ảnh át, ốp bóng... chưa chắc đã phải hầu đồng.
Từng trường hợp các thầy phải xét kĩ không thì phiền lắm. Nhiều khi các vị cứ thấy ai đó có đời sống tâm linh "khá" hơn người khác một chút là lại lôi con người ta ra hầu đồng. Hầu Thánh mà dễ thế thì có lẽ chưa đúng lắm. Tôi biết nhiều thầy làm việc âm nhưng đâu có phải hầu đồng...
Nếu bạn đó ở HN thì có thể nhờ các đạo hữu tìm giúp cho người hữu duyên để giúp, nhưng tôi trăm vạn lần khuyên bạn là phải rất thận trọng vì thời thế thế thời.
Trên diễn đàn này tôi thấy có nhiều người hữu duyên, có cái là các vị ấy không ra mặt đâu, bạn cứ kiên trì thỉnh tôi nghĩ sẽ có người giúp thôi.
Nguyện cầu cho tâm nguyện của bạn được linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ-tát.
Tôi nhiều chuyện, xin thay mặt cho bạn duthuphong cầu mong các vị huynh trưởng- đạo hữu nhủ lòng thương giúp cho trường hợp này, biết đâu lại có thể giúp được vị này hoàn duyên trả nghiệp, làm một vị hành giả tốt trong tương lai sau này thì hay biết mấy. Mong các vị hoan hỉ giúp cho.
Bookmarks