KPK có mấy người Thầy, vài người bạn có rất nhiều khả năng đặc biệt Thiên phú, đã tứ sứ giang hồ cứu nhân độ thế vài chục năm nay. Được biết họ cũng đã nhiều lần được TTNCTNCN và UIA mời để kiểm chứng và cấp chứng chỉ, nhưng họ đã nhất mực từ chối với nhiều lý do.... Một trong những người bạn đó còn thường xuyên được TW hội phật giáo VN thỉnh mời khi đón tiếp các đoàn Lạt ma Tây Tạng, Miên, Ấn Độ...
Điều đó nói lên việc kiểm chứng và chứng chỉ khoa học chỉ là 1 phần rất nhỏ, chỉ thực dụng với người bình thường, hoặc khả năng hạn hẹp...không thể lấy đó để áp đặt, hoặc làm bằng cho khả năng tiềm ẩn muôn hình, muôn vẻ của con người được. Cốt lõi vấn đề là ở chỗ cái tâm và cách nhìn nhận của mỗi người trong chúng ta. Cứ sắc sắc không không thì chỉ tổ làm tốn giấy bút, sách vở, thời gian, công sức của mọi người mà thôi.
Lấy ví dụ như khi có chiến tranh , bom đạn 1 người phụ nữ bình thường có thể vác được cả mấy thùng đạn nặng tới 150kg, đã được tặng Danh hiệu AHLLVT. Nhưng khi ta muốn kiểm chứng lại thì chắc là khóc tiếng M... thôi.
Thực là : HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG. tin hay không nằm ở: TÂM, PHÚC, ĐỨC của mỗi người và : TÙY Ở BẠN mà thôi.