Tôi cho rằng những kiến thức huyền môn của toàn nhân loại nói chung là một loại di sản tâm linh mà càng ngày càng ít người nghe nói đến chúng, chứ đừng nói là quan tâm học hỏi –thử nghiệm.Vì thề các kiến thức này có nguy cơ mất sạch dấu vết về sự từng tồn tại của chúng trong dòng thời gian.Trong thời đại phát triển vượt bậc của khoa học ngày nay đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của con người thay đổi liên tục, các kiến thức huyền thuật cổ xưa không còn mấy đóng vai trò thiết dụng gì trong đời sống con người cho nên nhiều người cho rằng đó chỉ là chuyện nhảm nhí chẳng đáng mất thời giờ để mắt tới.Nhưng, không phải ai cũng nghĩ như vậy, có những người không bao giờ có ý học hỏi, tự thực hành hay sử dụng “dịch vụ” nào liên quan đến các món huyền môn này, tuy vậy vẫn sẵn sàng dành chút thời gian đọc nhằm có chút hiểu biết về chúng, để rồi dù chỉ để có chuyện mà tám với bạn bè hoặc biến chúng thành những truyền thuyết li kì kể cho con trẻ nghe trước giờ đi ngủ, thì cũng thú vị vậy phải không các bạn?Chẳng phải kho tàng văn hóa dân gian của mọi dân tộc cũng nhờ cách này mà lưu truyền được tới ngày nay, chúng vô hình mà cũng vô giá!
Mong rằng các trang web vế kiến thức huyền thuật sẽ được mở ngày càng nhiều và các bạn có kiến thức hoặc sưu tầm được sách về đề tài này luôn sẵn lòng hào sảng lẫn nhẫn nại mà ngồi gõ máy nhằm đưa kiến thức này đến với cộng đồng,xin cảm ơn và trân trọng lắm lắm những tấm lòng người quân tử!
Mong các bạn đừng bao giờ nản lòng vì những ý kiến này nọ, công việc các bạn đang làm có ý nghĩa sâu sắc lắm,giúp cho những di sản văn hóa tâm linh của nhân loại nói chung, của Việt Nam nói riêng có cơ hội tránh được kết cục tuyệt chủng.Xin cám ơn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks