NN thấy huynh TH nói đúng lắm. Tuy rằng nhà nước phải có trách nhiệm đối với dân, nhưng những người hành sự do cấp trên sai khiển cũng là ngưới. Họ cũng có gia đình, vợ con đang cần nhờ sự đùm bọc của họ. Nếu không may vì bị cấp trên sai đi “quét dọn” chỗ này, mà đụng độ với những người trong cõi giới vô hình, bị thiệt mạng thì gia đình của họ bị đau khổ biết chừng nào. Tội lắm. Không những vậy, mà khiển cho những “người gìn giữ” chổ phải thi hành “thiên lệnh” thì nếu có ra tay hại người thì họ nghiệp càng thêm nặng nữa. NN nghĩ họ cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng đưa họ vào đường cùng thì họ phải ra tay thôi.
NN thật sự, khi đọc qua câu chuyện của bác DHN, NN thật sự rất thương những “người giữ mộ” đó. Qua hình ảnh người con gái tên Hoa, mặt mày rất là buồn bã, mà bà chủ nhà đã mơ thấy, thì cho mình thấy rõ rằng họ cũng nằm trong tình thế bị bắt buột thôi. Hãy tưởng tượng mình nằm trong trường hợp của cô gái tên Hoa này xem. Đang sống rất hồn nhiên, vui vẽ, tự nhiên bị người bắt, giết, và bắt linh hồn của mình canh giữ một chỗ cho đến cả ngàn năm. Không được siêu thoát. Không được đi đâu cả. Trở thành một tay sát thủ trong cõi giới vô hình. Nếu mình không ra tay bảo vệ thì thế nào mình cũng phải chịu phạt. Những hình phạt vô cùng đau đớn. Thì thử hỏi xem mình có buồn hay không? NN thường nay nói chơi là trong những trường hợp này, mình sẽ cãm nhận được cái “buồn thiên thu” của những người trong cõi giới vô hình.
NN nghĩ cũng giống như huynh TH nghĩ vậy đó. Nhiều khi cứ để như vậy đi. Đừng đụng chạm đến nó nữa. Nếu thấy không được thì nên dọn đi nơi khác ở là xong. Nhưng đối với thời bây giờ, thật sự, nếu nói đi thì cũng không dễ, vì cái gì cũng mắc mõ, thêm vào đó giá đất thì càng ngày, càng tăng. Thử hỏi, gia đình của ông bà chũ này có đủ “sức” để dọn đi nơi khác hay không? Nếu không dọn đi nơi khác, thì ở như vậy thì có kham chịu nổi những hình “phạt” của họ hay không? NN thấy đây cũng là cả một vấn đề.
Bác DHN mến, nếu bác có vào đọc chủ đề này, bác cho NN hỏi là bác vẫn còn liên hệ với gia đình này không? Bây giờ tình cảnh họ ra sao rồi? Bác cho NN tò mò hỏi chơi là chuyện về kho báu là chuyện thiệt phải không? Giáo Sư Hoàng Phương là ai vậy bác? Và sách của ông ta là sách viết về văn hóa lịch sữ phải không bác?
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks