Huynh DL nói cũng đúng. Nhưng khi Sở Văn Hoá đến để giãi quyết thì ai sẽ là những “con vật hy sinh” đầu tiên. Vị thầy trấn ếm trong việc này khỏi nói là có thể là thầy trong các thấy đấy. Hồi xưa các cụ trong giới huyền môn của nhà mình giõi cũng khiếp đãm lắm. Không thua gì các ông thầy ở Trung Quốc đâu.
Những ai mà khai quật địa điễm này thì NN nghĩ rằng thế nào cũng có người mất mạng, điên cuồng như trường hợp ở trên mà bác DHN đã kể. NN thấy những “người canh giữ” chổ này thật ra họ cũng chẳng có ác tâm đâu, nhưng vì “thiên lệnh” nên phải thi hành. Một điễm chứng minh cho thấy là họ đã giúp cho bà chũ nhà coi bói, v.v… để kiếm tiền độ nhật, và không phá chổ này, nhưng tiếc rằng ông bà chủ nhà đã cho đào lên, nên họ phải phạt thôi.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks