tony quên kể mọi người nghe là từ lúc xây nhà lại tony rất khó ngủ, nằm 1-2h mới ngủ được, nhà tony có 1 phòng thôi (dành cho ba mẹ, sau này mới xây thêm 1 phòng ở tầng lủng, phòng ba me thì đập ra cho rộng, 3 chị em ở chung) còn lại mấy chị em trải chiếu ngủ, tony ngủ trước 2 cái tủ, nhỏ e và chị ngủ sát tường. Đêm đó là đêm mà tony cùng ba và em gái thấy cái đèn pin và bàn chải rốt đó, cũng như mọi đêm khác tony cũng khó ngủ (chỉ có tony và nhỏ em khó ngủ thôi, bà chị và ba mẹ thì dễ ngủ lắm, nằm xuống ngủ liền hà, chiện khó ngủ này là do đêm nào 2 đứa cũng nghe trên sân thượng có tiếng đẩy xe phơi quần áo nghe rõ mồn một, có khi kèm theo tiếng kéo ghế nên đêm nào 2 đứa cũng cầm dao, gậy, nhỏ em cầm thêm chai xịt muỗi nữa để có trộm thì xịt vào mặt rồi đánh nó.lần nào lên tới thì tiếng động lại im bặt nên 2 đứa đành đi xuống, chiện này 2 đứa không kể ai nghe cả nhưng chưa bao giờ 2 đứa nghĩ là do ma làm chỉ nghĩ chắc có trộm, sau này mới bít ai làm, chiện này kể sau hé). Đang nằm trằn trọc không bít lúc đó tony ngủ hay chưa? tony thấy dáng 1 người con gái rất trẻ khoảng hai mươi mấy mặc đầm đen không thấy rõ mặt đang đứng trước mặt tony (tony thì đang nằm) tony mới hỏi cô là ai? đến đây làm j? cô ý kg trả lời cứ đứng trước mặt như vậy nhìn tony, hồi lâu tony mới nói là nếu cô kg đi tui sẽ đọc chú lúc đó đừng trách nhé. má tony đi chùa, chùa có phát mấy quyển kinh ấn tống, nhìu lúc tony bùn wá nên có xem sơ wa nên nhớ câu ÚM MA NI BÁT DI HỒNG liền đọc liên tục nghĩ rằng cô ta sẽ sợ mà biến mất. Trái lại, cô ta còn cười và bảo tưởng gì mấy câu này làm gì được tôi, không tin tui đọc lại cho nghe nè, cô ý đọc liên tục câu ÚM MA NI BÁT DI HỒNG rồi còn bảo còn nhìu câu nữa để tui chỉ cho mà đọc.
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks