Nhà tony là nhà ở kiêm luôn Cở sở sản xuất thuốc Đông dược, nhà gồm trệt, 1 lửng, 2 lầu, cả nhà chỉ được ở 1 lầu còn lại làm sản xuất cả. Xây nhà mới dĩ nhiên phải sắm sửa nội thất mới toàn bộ (nhà xây cách đây 22năm), hồi đó chuộng tủ gỗ nên ba tony mua toàn tủ gỗ tốt xài không. Tony không nhớ mấy cái tủ trị giá bao nhiêu nhưng nghe ba nói phải bán mấy cây vàng mới mua được 2 cái tủ gỗ (hồi đó vàng còn rẻ chứ không đắt như bây giờ nhỉ?) 1 cái thì rất lớn : gồm 3 ngăn, 2 ngăn để treo quần áo thông nhau phía dưới ngăn treo quần áo chứa 2 ngăn nhỏ để đựng hồ sơ , ngăn còn lại chia làm 2 ngăn trên để đồ dùng, ngăn dưới gồm 4 hộc tủ nhỏ để đựng đồ . Cái tủ thứ 2 thì hình vuông : 3 mặt bằng gỗ, 1 mặt thì để trống(hơi giống cái hòm). Thật ra tony cũng không chú ý mấy cái tủ này làm chi cho đến 1 ngày.....
Trước khi kể ngày đó tony xin kể thêm 1 chiện lúc ba tony còn sản xuất thuốc (giờ thì nghỉ làm rồi vì nhà nước không cho phép sản xuất chung với nhà ở )thì có thuê khoảng 7 công nhân, trong đó có 4 nữ và 3 nam. Buổi trưa thì có 3 người xin ở lại (2 nữ , 1 nam) vì nhà xa nên không tiện về, mấy người khác thì nhà gần nên về nhà nghỉ ngơi thoải mái hơn. Sau khi ngủ lại nhà tony buổi trưa khoảng 1 tuần 2 người nữ đột nhiên nói là nhà bận công việc nên giá nào cũng fải về, không nghỉ lại nữa. Dĩ nhiên ba tony không fản đối gì cả, cũng chẳng wan tâm. Đến khi họ đi về mệt quá (nhà xa mà với lại họ đi xe đạp nữa)nên có nhờ đồng nghiệp nữ khác cho phép theo họ về nhà nghỉ chứ tuyệt đối không nghỉ lại nhà tony thì ba tony cũng hơi thắc mắc nhưng cũng không wan tâm. 1 thời gian sau, vài người xin nghỉ, người mới vào làm cũng xin nghỉ lại và cũng như lần trước họ nghỉ trưa được 3 hôm rồi không chịu nghỉ nữa. Cứ như vậy đến khi ba tony đóng cửa tiệm không làm nữa. Nhà tony không có đạo, chỉ theo ông bà, thờ phật, cúng kiếng ngày giỗ, ngày rằm vậy thôi nên không tin vào ma quỷ, nên đối với chiện này cũng không chú ý gì cả cho đến khi xảy ra nhiều chiện thì ba tony mới kể lại cả nhà nghe chiện mấy người làm không chịu ngủ lại có liên quan đến chiện này.
Tony nhớ như in hôm đó là chủ nhật cách đây 1 năm mưa suốt ngày đêm (lúc này ba tony nghỉ làm rồi, về hưu) : mẹ tony đi chùa, chị tony thì đi ăn tiệc với đồng nghiệp, nhà chỉ còn lại 3 cha con : ba tony, tony và nhỏ em gái. Do mưa lớn wá nên cả 3 người không mở TV xem mà nằm trong phòng ngủ of ba và mẹ nói chiện phiếm , phòng có 1 cái đèn pin loại lớn rất sáng có thể dùng để đi câu cá đêm (đèn này là chú tony bên Mỹ gửi về giống đèn dùng cho mấy cảnh sát hay khảo cổ dùng để đi đêm đó). Nhà tony mỗi khi cúp điện mới dùng đèn này để tìm 3 cây đèn sạc bình khác để xài nên cũng ít khi dùng lắm vì mỗi khi dùng hết phải mua pin đại 4 cục thay vào(nó không có sạc được). Xin nói thêm là đèn này muốn mở fải gạt công tắc thật mạnh, fải nghe cái cạch đúng khớp mới mở được, vậy mà đang nói chiện thì 3 người nghe 1 tiếng cạch rất lớn tự nhiện phòng sáng lên nhìn kỹ lại thì thấy đèn pin tự bật sáng. 3 người tái xanh mặt mũi, mới lao xuống dưới nhà thì nghe tiếng đồ rớt dưới nhà, nhìn kỹ là cây bàn chải đánh răng of ba mà cây bàn chải này rất nặng (bàn chải điện có sạc) mà nó đang để trong tủ rất chắc chắn vì cái tủ này là tủ cứu thương khi đóng tủ có đồ hít nam châm vào nữa, cái bàn chản ở trong cùng trước bàn chải là cái ly nhựa xúc miệng nhưng không hề bị rơi mà bàn chải làm sao rơi ra. KHi bàn chải rơi ra cách tủ cũng mở toang, 3 người chỉ bít đứng nhìn trừng trừng vào bàn chải 1 lúc lâu sau đó không ai nói lời nào liền ra ngoài phòng khách mở cửa ngồi đợi mẹ và chị về tuyệt nhiên không dám đi lên lầu nữa.
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks