Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiểu thư mơ mộng Xem Bài Gởi
hihi, em thì hổng có tin ma quỉ thánh thần chi hết nhưng đọc truyện của tỷ trangly thấy hay và hấp dẫn ghê luôn, hihi.
Hic, ss cũng không tin có ma, mà từ khi bị nhát đến giờ đi đâu chỗ lạ vẫn sợ,vẫn bị ám ảnh dù không có con ma nào nhát lần 2 nữa. Cái này thiệt chứ truyện gì em, ss không rảnh rỗi lên đọc truyện đêm khuya đâu.

@nitodium: mình bị nhát trước khi qua cty ông ngạn làm,từ nào giờ đâu có gặp ma. đó là lần đầu tiên trong đời,sợ tới giờ còn bị ám ảnh.