uhm, chúa thành thần uh, nếu các bạn muốn nghe mình sẽ kể, hồi nhỏ mình còn học giáo lý, cha cho mỗi người tờ giấy ghi bài hát trên đó, mình và mẹ mình ngồi ở võng nằm hát say sưa, mình hát rất lớn, và chỉ thích bài chúa không lầm mà thôi thì mình nhìn lên cái cây cao trước mặt mình thì thấy 3 con chim bồ câu xếp thành hình thánh giá nhưng thực sự không phải màu trắng mà là màu trắng xám, không biết đó có phải chúa thánh thần đang nghe mình và mẹ mình hát hay không nữa, vài lời tâm sự cùng bạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks