kết quả từ 1 tới 20 trên 324

Ðề tài: CHÚNG TA MUỐN BIẾT GÌ VỀ ĐẠO MẪU ???

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Có đấy. Đức Phật đã cố ý hay vô tình gieo rất nhiều tai họa cho chúng sinh đấy. Biết bao gia đình tan nát, chồng đánh vợ , bố đánh con vì đạo Phật đấy. Vì tranh cãi có có không không , vì có vong lại bảo không có vong đấy. Có vong nhập hẳn hoi lại bảo người ta giả vờ để tranh tiền tranh của đấy.
    huhu, thế thì chị ơi, có riêng gì đạo phật. Không phải chính con cái Đạo Mẫu, mới là những người phải chịu oan trái trong gia đình, họ tộc nhiều nhất sao chị? Vì bản thân Đạo Mẫu mới là khó hiểu, những người ngoại đạo, họ chẳng hiểu sao người ta cứ phải mở phủ trình đồng, sao lại có sự cơ hành? sao thiên hạ cứ phải vung lắm tiền của để hầu hạ trong một vấn đồng. rồi lúc âm, lúc dương. Không phải các tiến sỹ, giáo sư vẫn cho rằng đó là hiện tượng, vấn đề và những con người thuộc về hệ " thần kinh không bình thường" đó sao ?
    em lại nghe chuyện, có những bà đồng đang bị ốp bóng đến giá, cô bơ hay cô chín gì đó. bị ông chồng xông đến, đạp cho một trận, mồm thì chửi " này thì cô bơ, này thì cô chín". Nhưng sau này, chính ông chồng đó, lại là người lăng xăng đi bên vợ, lo chu đáo, xắp xếp công việc hầu thánh giúp vợ.
    em lại nghe, có bạn đi dự vấn hầu của bạn thân, đến giá cô chín, bạn ấy cứ giơ tiền ra để dâng cô. nhưng cô cứ đưa tay ra, là bạn ấy rụt lại, trêu ghẹo ( vài lần) ngay hôm sau, người đó đi xe máy đâm vào cột điện chết tươi. ôi, cái số nó đến lúc hay sự tình cờ ngẫu nhiên đây?
    Những ngang trái, những khó khăn, cứ coi đó là thử thách được không chị ? Ai là người vượt qua ? ai là người không thể ? Ai là người giữ vững được đức tin ? Ai là người biết được ý nghĩa của sự khó khăn mà tu cho thật tốt ?
    Chị, em hay những thanh đồng quanh ta, mấy ai là được 2 chữ toàn vẹn ? mấy ai được xã hội, gia đình, bố mẹ,chồng con ủng hộ ? với em, đây chính là điều khổ tâm nhất chị ah. Nghĩ đến đây, em chỉ muốn khócignored.....
    P/s: Nhân đây xin gửi lời nhắn đến các tiến sỹ, giáo sư, nhà nghiên cứu hay những người tự vỗ ngực nhận mình là như vậy. rằng những người đồng bóng có phải là những người tâm thần, những người có hệ thần kinh không bình thường không? Xin thưa, đa phần trong số họ là những người kiếm tiền rất giỏi, đa phần là trụ cột kinh tế trong gia đình, những người chịu bươn chải, chịu vất vả... ( có mấy đồng nào là những người ăn không, ngồi dồi, ăn hại.. rồi chìa tay xin tiền bố mẹ hay chồng con để đi hầu Ông Thánh ?) Họ _ những thanh đồng, những người có thể kiếm được đủ tiền để lo việc thánh, việc trần. chứ đâu phải những con người còn đang nằm trong bệnh viện châu quỳ, những người đang phải điều trị tâm lý, những con người là gánh nặng của gia đình xã hội, không kiếm nổi bát cơm mà ăn, thậm chí bốc gì vào mồm còn chẳng biết.
    Tôi xin hỏi, trong tất cả chúng ta ( thậm chí cả phần đông các vị tiến sỹ, giáo sư, nhà nghiên cứu,... ) hay những người thân của chúng ta, ông bà, bố mẹ, anh chị, họ hàng, ai là người chưa từng đi xem bói, gọi hồn, xem ngày tốt xấu, ma chay... dù chỉ là 1 lần ? ( những người thầy bói này có đến hơn 90% là những ông đồng, bà cốt ) Vậy các vị cầm những đồng tiền mồ hôi nước mắt, tìm đến những con người bị thần kinh làm gì ? ( lại còn nhất tâm một điều xưng con, hai điều xưng con.. xem hộ con thế này, soi hộ con thế kia...)há chẳng phải các vị còn thần kinh hơn cả họ hay sao ? ( ở đây, tôi không đề câp đến vấn đề thầy tốt, thầy xấu hay những người buôn thần bán thánh, những người coi trọng phần hơn phúc. Mổ xẻ vấn đề này, xin hẹn các vị ở 1 topic khác )
    Và những ai còn tin vào những vị tiến sỹ tâm lý, tiến sỹ thần kinh, giáo sư nghiên cứu thôi miên nọ kia ( vốn nhan nhản ) cũng nên phải xem lại. Dù bạn không trải nghiệm, nhưng hãy nhìn vào thực tế, ở đó bạn sẽ có câu trả lời !!!!!!! ( thôi chết, cái tái bút của mình, nó lại dài quá rùi.. Thôi chết, lại động chạm đến nhiều người. hic, em xin dừng !!!)
    Last edited by honghoavnn; 30-09-2011 at 02:09 PM.
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 07:00 AM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. Chuyện đời thực, mọi người nghĩ sao ?
    By TienThinhNG in forum Đạo Phật
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 23-03-2011, 05:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •