
Nguyên văn bởi
huyenbacla
bác quaidao yên tâm, thầy T rành 6 câu tiếng Tàu, vấn đề này không có gì phải thắc mắc bàn tới bàn lui cả.
Còn cái đoạn văn "báo tin ..." của bác làm em đọc cứ có cảm giác hiểu lầm: bác đang quảng cáo cho anh chổ Thanh chăng ...
Xin bác để yên cho các vị tiền bối đi trước tĩnh tu có được không, các vị đều muốn trốn sự đời, cũng không muốn bị quấy rầy, kể cả anh Thanh: lúc đầu vài ba người thì cũng không sao, bây giờ tiếp nhiều khách đến quấy rầy chổ nghỉ ngơi thì cũng ngán, cũng không muốn đàm đạo nhiều như trước nữa.
À còn cái vụ tiếng "bông" tiếng "háng" nữa: nhắc đến cái vụ này thì trong 10 phần em cũng đoán được 2 thành thân phận của bác.
Chúc bác luôn khỏe nhé.
Bookmarks