lúc trước em cũng có tìm VPQT tìm thấy một quyển post lên mạng nhưng kg biết sao mất tích luôn.... sau này em quen biết một sư huynh tu theo Phật giáo " tịnh mật song tu". sư huynh cao tay lắm, mấy người mà lên xác mà gặp huynh ấy là hok dám lên luôn. nhờ sư huynh chỉ dạy nên mới hiểu thế nào là đạo...

nhờ vậy mà em có thể phát huy hết khả năng của mình...

nói rồi bỏ qua, lúc em còn ở tp. em dùng khiển binh pháp, khiến âm binh trên tp đi bắt số dùm em( số đề)... xin 3 ngày, mỗi ngày điều trúng đầu. nhưng cho rồi kg ai nên em thề kg làm nữa.... còn là phù để khiển thì do tâm em thấy nên họa theo....

để bữa nào em post lên cho các bác tham khảo