kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Nghiệp - Sợi dây nghiệt ngã vô hình

  1. #1
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định Nghiệp - Sợi dây nghiệt ngã vô hình

    Bài viết của: Mr.Love
    Hình ảnh:
    Sưu tầm
    ------------------------



    Nghiệp – một khái niệm mơ hồ thuộc tầng thông tin thứ 2 – nơi chứa các "sự thật bị hiểu lầm” do các thông tin liên kết ở tầng thứ nhất chưa đủ hoặc thiếu chính xác.

    -----------------------------------
    Mọi người vẫn hiểu rằng:

    Nghiệp là kết quả của một chuỗi hành động xấu do một kẻ xấu xa nào đó tạo ra.



    Nhưng nếu gọi là kết quả thì chưa đủ vì kết quả mang tính chất đóng – nghĩa là sẽ kết thúc sau khi cân bằng được sự thiệt hại kiểu như "nợ máu phải trả bằng máu” hay "gieo gió gặt bão”… Nghiệp chỉ hết, hoặc được xóa bỏ khi và chỉ khi mọi mẫu thuẫn được giải quyết bằng sự tha thứ của người bị hại dành cho kẻ phạm sai lầm. Có nghĩa là cho dù kẻ phạm sai lầm đền bù bằng cách nào đi chăng nữa, chịu hình phạt đau đớn như thế nào đi chăng nữa, suốt đời, suốt kiếp trả nợ.. thậm chí chết đi rồi cũng không thể hết nghiệp.

    Nghiệp là gì?

    "Nghiệp là sợ dây vô hình trói buộc kẻ phạm sai lầm được kết lại bằng suy nghĩ đay nghiến, nỗi tức giận, căm phẫn hay lời nguyền rủa của kẻ bị hại"
    - Phan Thành Trung -


    Suy nghĩ xuất phát từ sự căm phẫn, thù hằn có thể biến mất sau một khoảng thời gian nào đó. Nhưng nếu nó kèm với lời nguyền rủa thì.. sợi dây vô hình đó càng chặt, càng to và càng bền lâu vĩnh cửu. Kẻ bị sợi dây nghiệt ngã vô hình mang tên nghiệp trói lại sẽ phải chịu rất nhiều hình phạt đau đớn, thậm chí theo cấp số nhân cả về thể xác lẫn tinh thần, và kể cả những điều tồi tệ nhất không có tên trong danh sách những suy nghĩ căm phẫn, lời nguyền rủa của kẻ bị hại.



    Nói thế này cho dễ hiểu hơn. Có nhiều người vô tình phạm tội hoặc bị đổ oan. Rõ ràng, khi sự thật chưa được làm rõ.. họ đã phải chịu rất nhiều hình phạt từ cơ quan thi hành án, rồi đến người thân, người bị hại hay thậm chí là cả xã hội. Cho dù sau này có được minh oan, trắng án hay được công khai xóa tội, được cơ quan pháp luật xin lỗi trước toàn dân, họ vẫn phải chịu rất nhiều thiệt thòi mà không cần nói ra ai cũng hiểu. Vì những suy nghĩ xấu của xã hội, lời chửi thề từ một số nhóm người mù quáng không thể xóa hết vì nó quá nhiều hoặc họ không biết là anh ta đã được minh oan.. nó vẫn âm thầm tự động gây hại… đến cả kiếp sau.

    Từ việc nà
    y các bạn cũng có thể liên kết đến lời nguyền "Chơi đề ra đê mà ở” – cho dù có may mắn mấy đi chăng nữa.. cũng bị lụi tàn do sự cộng hưởng của tư tưởng xã hội.



    Tư duy lại

    Chúng ta nên tư duy lại cách nhìn nhận sự việc để tránh những suy nghĩ tiêu cực, mù quáng, gây ảnh hưởng xấu đến chính bản thân và cả xã hội. Hãy học cách tha thứ cho mọi lỗi lầm, từ tốn.. đừng vội vã và hãy học cách điều khiển suy nghĩ!

    --------------------
    Tôi muốn vẽ lại thế giới này!
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  2. #2

    Mặc định

    theo bạn thì :

    Nghiệp là :

    cái mà mình tạo ra và sẽ lãnh trong hiện tại - kiếp này ?

    cái mà mình đã tạo ra và mình sẽ lãnh ở kiếp này ?

    cái mà mình tạo ra và nó ở tương lai và mình sẽ lãnh ở kiếp này ?
    Ta bà du hý.

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghann Xem Bài Gởi
    theo bạn thì :

    Nghiệp là :

    cái mà mình tạo ra và sẽ lãnh trong hiện tại - kiếp này ?

    cái mà mình đã tạo ra và mình sẽ lãnh ở kiếp này ?

    cái mà mình tạo ra và nó ở tương lai và mình sẽ lãnh ở kiếp này ?
    Tôi định nghĩa rõ ràng và tô mầu xanh dương đậm rồi đó thôi. Xin trả lời lại theo cách khác cho dễ hiểu hơn.

    Nghiệp không phải do bạn tạo ra vì nếu bạn tạo ra được nghiệp thì bạn sẽ biết đươc hậu quả của nó và cũng biết cách để tránh nó.

    Ông (E) không phạm lỗi lầm, bị kẻ khác đổ oan >> đổ nghiệp lên cho ông, ông phải chịu thay nó.
    Anh (A) phạm tội mà chẳng ai biết >> A chẳng làm sao cả
    Chị (B) phạm tội theo kiểu lách luật >> B chẳng làm sao cả.
    Tự dưng có 1000 tỷ bốc hơi - chẳng ai thấy mất tiền >> nên sự bốc hơi đó vẫn tiếp tục bốc hơi.

    >> Nghiệp có thể ví như là sợi dây gai độc của người khác quàng lên cổ mình. Người khác có thể là kẻ bị hại, kẻ bị cướp quyền lợi, hoặc kẻ đổ oan.. thậm chí là chẳng có liên quan.. hoặc có thể là ví nghiệp hình phạt ngầm do tư tưởng xã hội quy định sẵn.

    Vì thế cái ý: kiếp trước - hiện tại hay kiếp sau tự động không cần thiết phải trả lời. Cảm ơn đã ghé thăm!
    Last edited by MrLove; 24-09-2011 at 10:31 PM.
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi MrLove Xem Bài Gởi
    Ông (E) không phạm lỗi lầm, bị kẻ khác đổ oan >> đổ nghiệp lên cho ông, ông phải chịu thay nó.
    Anh (A) phạm tội mà chẳng ai biết >> A chẳng làm sao cả
    Chị (B) phạm tội theo kiểu lách luật >> B chẳng làm sao cả.
    Tự dưng có 1000 tỷ bốc hơi - chẳng ai thấy mất tiền >> nên sự bốc hơi đó vẫn tiếp tục bốc hơi.

    >> Nghiệp có thể ví như là sợi dây gai độc của người khác quàng lên cổ mình. Người khác có thể là kẻ bị hại, kẻ bị cướp quyền lợi, hoặc kẻ đổ oan.. thậm chí là chẳng có liên quan.. hoặc có thể là ví nghiệp hình phạt ngầm do tư tưởng xã hội quy định sẵn.
    mình cảm thấy có gì đó ko ổn

    dẫu là người trần thế cũng phấn đấu cho sự công bằng. vậy tại sao trong tâm linh cũng có sự thiếu công bằng vậy. Lỗi ko phải do mình tạo ra, bị người khác đổ oan,nhưng xã hội vì hiểu lầm có đôi lời oán thán, vậy mà mình phải gánh nghiệp cho cả những lời oán thán vì hiểu lầm mà thôi.... ko ổn.????? Bảm thân những người bị oan cũng đôi lần ngửng mặt lên oán hận kẻ vu oan cho mình.... vậy là oan oan tương báo đến bao giờ???? Và con người ko có cơ hội sám hối cho những lỗi nhỏ do mình gây ra????

  5. #5
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Vì thế hãy đọc đoạn cuối - Tư Duy Lại. Tôi rất mọng mọi người đọc kỹ trước khi đưa ra câu hỏi liên quan bài viết. Các câu hỏi vô nghĩa, tối nghĩa tôn xin ko trả lời.
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  6. #6

    Mặc định

    hayz

    đừng vội vã và hãy học cách điều khiển suy nghĩ! - và bạn đang tác nghiệp.
    Ta bà du hý.

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Cảm ơn, tôi đang tư duy lại:
    "Nghiệp là hình phạt vô hình, là một chiếc áo tội lỗi được kết lại bằng suy nghĩ đay nghiến, nỗi tức giận, căm phẫn hay lời nguyền rủa mà bất kỳ ai cũng có thể tạo ra để khoác lên cho đối tượng khác - cho dù đối tượng đó có tội hay không.

    Vì thế câu hỏi:
    Nghiệp là :

    cái mà mình tạo ra và sẽ lãnh trong hiện tại - kiếp này ?

    cái mà mình đã tạo ra và mình sẽ lãnh ở kiếp này ?

    cái mà mình tạo ra và nó ở tương lai và mình sẽ lãnh ở kiếp này ?

    Không đúng với khái niệm tôi đưa ra. Nghiệp là hình phạt do mình tạo ra để khoác lên cho kẻ khác.. và ngược lại - kẻ khác tạo ra rồi khoác lên mình. Nói chung là sự hành hạ nhau của loài người, chừng nào còn sợ sự thật, còn dối trá thì còn nhiều nghiệp. Cái này làm con người ngu đi và mãi đắm chìm trong biển khổ.
    Khi nào con người biết chấp nhận sự thật, biết tha thứ và hiểu rõ vấn đề thì thế giới sẽ tốt đẹp.
    -----------
    Tôi tiếp tục tư duy.
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    dạ em ý kiến là.... gieo nhân nào đc quả đó....
    còn bàn luận về nghiệp thì có lẽ 0 đây chua đủ đâu.....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  9. #9
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    dạ em ý kiến là.... gieo nhân nào đc quả đó....
    còn bàn luận về nghiệp thì có lẽ 0 đây chua đủ đâu.....
    Chỉ cần hiểu bấy nhiêu là có thể tự mở rộng để trải nghiệm - như thế là đủ.
    Còn "gieo nhân nào được quả đó" nghe thì đúng theo logic học - nhưng tôi ko ăn quả - đem cho người khác thì câu đấy chẳng phải là thành vô nghĩa. 1 câu nói có kết thúc không thể diễn tả một khái niệm không xác định được kết thúc. Ví dụ chứng minh:

    - Anh A giết người (gieo nhân) >> và bị tử hình (được quả) >> mọi thứ kết thúc như câu nói.

    - Anh A giết người >> anh ta bị trả thù hoặc tử hình nhưng việc đó lại ko dừng lại mà liên lụy đến người thân (giết 1 mạng đền 10 mạng chẳng hạn).. thậm chí có ông hàng xóm B cũng bị giết oan.. (mọi thứ không kết thúc từ lúc anh ta chết mà còn kéo dài..)

    - Anh A giết người (gieo nhân) >> đổ lỗi cho kẻ khác (được quả nhưng lại cho kẻ khác) >> Vậy câu nói đó là chưa đủ ý.

    - Anh A giết người (gieo nhân) >> nhưng chẳng ai biết hoặc trốn thoát (được quả nhưng không hái) >> vậy câu nói đó cũng không đúng và không đủ.

    - Anh A muốn cả thế giới dùng Hydro làm nhiên liệu sạch thay xăng (gieo hạt xoài) >> nhưng cả thế giới chẳng ai chịu thay đổi, thậm chí cách làm của anh đụng chạm đến lợi ích kinh tế và quyền lực của một số nhóm, tổ chức nào đó và người ta ám sát anh ta (được quả chôm chôm) >> vậy câu nói kia là sai.

    - Ông quan C tham nhũng (gieo nhân) >> người ta ghét ông nên đặt bom >> ông ta có chết hay không - không cần quan tâm nhưng nhiều người xung quanh cũng dính bom mà chết (họ đâu có gieo nhân đâu mà được quả)

    >> Vậy hãy nghĩ lại cách hiểu của chúng ta. Nó thiếu và thậm chí là sai.

    Nghiệp là thứ hình phạt, tội lỗi mà con người ta khoác lên nhau. (chỉ thế là đủ)
    Last edited by MrLove; 25-09-2011 at 11:59 PM.
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    dạ còn nhiều điều bác à.....
    đâu phải nhân quả của kiếp này đâu.......
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    dạ còn nhiều điều bác à.....
    đâu phải nhân quả của kiếp này đâu.......
    Chẹp, thì tự mở rộng lấy. Lời trù ẻo, oán trách kéo dài bao nhiêu lâu làm sao ta đo đếm được. Kiếp này đang sống tốt, chẳng hiểu sao cứ gặp xui hay bất đắc kỳ tử.. cũng chẳng hiểu sao. Thôi dừng tranh luận, nhiều lúc mệt mỏi chẳng muốn trả lời. Tùy mọi người hiểu, nhưng cố gắng hiểu rộng một chút.
    Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    riêng về nghiệp thì có lẽ trao d0i 0 ngoài v0i nhau thì m0i hiểu đc.... tranh luận tại đây em s0 k0 đủ.....
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cõi Vô Hình
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 55
    Bài mới gởi: 25-03-2015, 02:01 AM
  2. Bộ Mật Tông Tập 3-KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH
    By phatphapvoluongton in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 12:53 PM
  3. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-05-2011, 09:40 AM
  4. Cõi Vô Hình (1/2)-Không phải kiến giải tôn giáo
    By Copykinhsach in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-04-2011, 09:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •