Cảm ơn những kiến thức bạn đã mang lại cho mình và người khác. Qua cách xưng hô của bạn có thể hiểu bạn đã lớn tuổi (?), nhưng do chưa biết tuổi (cũng không quan trọng mấy) nên mình xưng hô bạn và mình.
Bạn cho mình hỏi thêm về vấn đề VÔ THỨC, mình cũng đã tập thiền và trường sinh học gần 3 năm nhưng chưa bao giờ có được trạng thái đó (và cũng không vọng tưởng nó), mình hay nghe người ta nói đến VÔ THỨC, và mô tả, diễn đạt theo nhiều kiểu khác nhau (có thể do có nhiều trải nghiệm khác nhau về vô thức chăng?). Đa số hiểu vô thức là KHÔNG CÓ Ý THỨC, nhưng mình đã nhiều lần thắc mắc, không có ý thức thì làm sao có thể hiểu vô thức, và cái gì của chúng ta có thể hiểu được trạng thái đó, là cảm nhận của các giác quan, là trí, là ý thức... ? Và mình đã thắc mắc rất lâu, rằng có người mô tả HƯ KHÔNG là không có gì cả, nhưng không có gì cả thì làm sao để biết HƯ KHÔNG, còn nếu HƯ KHÔNG thực sự là một thế giới vật chất, vậy thì bản chất của sự tồn tại là gì?
Mình còn nhiều thắc mắc vể TÂM LINH nữa, mong bạn giải đáp những điều trên, sau đó, nếu được, xin cho mình hỏi thêm các vấn đề khác.
Cảm ơn bạn!