
Nguyên văn bởi
vuhanp
Tâm không thanh tịnh ,uy lực thần chú hiển lộng thần oai được hả ? các cỏi chui ra chui vào ông lấy gì mà biết ??? mấy giấc mơ mà ông kể đánh nhau với ma là sạo hả ??? hộ pháp nào vô đó ??? hộ pháp vô cho ông gia trì lực hả??? múa tay múa chân trong thây thúi kiếm chút tinh ...ông không thấy mặt mày ông lúc nào cũng xanh lè như mấy thằng nghiện hay dân chơi bời trác táng hở ? Nghiệm lại xem ? đúng sai ? Tu mà mê mở miệng không ngửi được , tu cái gì đây ??? tâm tánh như con khỉ hổn hào thượng hạ bất phân, về cỏi nào đây ??? tham sân si đầy dẫy, .. ngồi sám hối đi...
Bookmarks