kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Bà Nội mất mình ấm ở chấn thủy (dưới ngực trên bụng)

  1. #1

    Mặc định Bà Nội mất mình ấm ở chấn thủy (dưới ngực trên bụng)

    Sau 8 tiếng mình có chạm khắp người bà nôi mình phát hiện ra bà ấm ở chấn thủy
    Xin hỏi có phải bà mình sẽ sinh vào cảnh ngạ quỷ phải không?Có phải cảnh giới ngạ quỷ là luôn luôn khổ không? Xin chỉ mình làm công đức cứu bà giùm quý thầy ơi.
    A DI ĐÀ PHẬT
    Kính bút

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trongsaotruc Xem Bài Gởi
    Sau 8 tiếng mình có chạm khắp người bà nôi mình phát hiện ra bà ấm ở chấn thủy
    Xin hỏi có phải bà mình sẽ sinh vào cảnh ngạ quỷ phải không?Có phải cảnh giới ngạ quỷ là luôn luôn khổ không? Xin chỉ mình làm công đức cứu bà giùm quý thầy ơi.
    A DI ĐÀ PHẬT
    Kính bút
    Chào bạn:
    Thần thức lưu lại ở chấn thủy vậy là Bà của bạn đã biết mình sẽ sanh vào cõi Nhân tức là ( cõi Người ). Nếu thần thức lưu ở dưới bụng xung quanh rốn thì mới sanh vào loài Ngạ Quỷ :icon_evil:. Trong thời gian này người nhà nên làm nhiều công đức để hồi hướng cho Bà của bạn như là, in kinh ấn tống, bố thí cúng dường, phóng sanh, cúng trai Tăng nhờ lực gia trì của Tăng Bảo sẽ giúp cho Bà của bạn sớm được sanh vào cõi lành.

    Vài lời chia sẻ :ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  3. #3

    Mặc định

    Mình có câu thơ giúp bạn hiểu rỏ là bà của bạn thác sinh vào cảnh giới nào
    Đảnh sanh Cỏi Thánh
    Mắt Sanh Trời
    Tim nóng Người (lòng ngực)
    Bụng Nóng Ngạ quỷ
    Bàn Sanh (súc sinh ) Thần Thức ra đầu gối
    Nóng ở bàn chân Địa ngục thôi
    Sau khi người chết khoãng được 8-9 tiếng nếu thấy phần lạnh nhiều hơn phần ấm thì có thể sờ là vừa
    Bạn đừng lo sợ không cần biết bà bạn thác sinh vào đâu chỉ cần trong vòng 49 ngày bạn làm nhiều việt phước hồi hướng về là được sẳn đây vào rằm tháng 7 vu lan báo hiếu bạn có thể nương nhờ chư tăng cầu siêu cho bà của bạn Cách tốt nhất là bạn đêm cứ mỗi cúng thất tuần bạn và gia đình đốt 108 ngọn đèn quỳ xuống đọc kinh di đà và niệm danh hiệu ngài và mỗi sáng bạn tung kinh địa tạng nói chung là kinh địa tạng rất dài bạn có thể chia làm nhiều phần cho nhiều lần đọc bạn nên khuyên gia đình đừng bao giờ sát sanh hại vật cúng tế vì ko có lợi cho người mất mà còn tạo nghiệp
    Nam Mô địa tạng bồ tát
    Last edited by quocbao; 14-08-2008 at 12:20 PM.
    Đệ tử sở tạo chư ác nghiệp,
    Giai do vô thỉ tham, sân, si,
    Tùng thân, ngữ, ý, chi sở sanh,
    Nhứt thiết ngã kim giai sám hối,

  4. #4

    Mặc định

    giữ trọn 5 giới được sanh làm kiếp người như vậy thật hạnh phúc cho ai gìn giữ trọn 5 giới và ai muốn lên cỏi trời thì nên giữ trọn 10 giới nhà phật.
    nói về đạo thì nếu ai tu cũng muốn lên cõi trời vì cõi trời có sướng không thôi vì được hưỡng phước báo cỏi trời. nếu làm kiếp người thì là hạnh phúc nhưng lại sướng ít mà khổ nhiều vì không thoát khỏi nghiệp báo thứ nhất phải nằm bào thai chật hẹp nếu người mẹ uống nước quá nóng thì đứa con trong bụng nóng vô cùng cực khi uống nước lạnh thì lại chịu lạnh vô cùng nên chịu không nổi đứa con hay nhúc nhích và người mẹ tưởng rằng con nó đùa vui sung sướng . khi sanh ra phải chịu bệnh hoạn và phải chịu tuổi thọ ngắn cùng lắm 100 tuổi là hết so với cỏi trời và cỏi phật . vì vậy bạn nên cầu cho giải thoát thẳng về tây phương cực lạc đó mới là độ cha mẹ ông bà tổ tiên.

  5. #5

    Mặc định

    Chúc mừng bà đạo hữu đã tái sanh làm người !

  6. #6

    Mặc định

    Bà của bạn dc tái sanh làm ngừoi rồi, cung gọi là tạm dc.

  7. #7

    Mặc định

    Tôi nghĩ chưa chắc, hoặc có làm người thì không nhiều phước báo. Gia đình cần ăn chay, tụng kinh địa tạng ( nếu bà có tu niệm Phật thì gia đình niệm Phật) và tích cực bố thí, cúng dường hồi hướng cho người đã khuất.
    Trong 49 ngày, thần thức người chết mê mờ chỉ mong cầu người sống làm việc lành hồi hướng cho người đã chết, tuyệt không được giết hại sinh vật để cúng kiếng ăn uống. Người sống được hưởng 7 phần, người chết được 01 phần công đức.
    Tuy nhiên về cơ bản con người ta nên làm việc phước thiện lúc sống để bồi đắp công đức, nếu chờ đến khi chết đi chờ đơi con cái coi như là mong chờ may rủi thế nhưng mấy ai làm được.

  8. #8

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quocbao Xem Bài Gởi
    Mình có câu thơ giúp bạn hiểu rỏ là bà của bạn thác sinh vào cảnh giới nào
    Đảnh sanh Cỏi Thánh
    Mắt Sanh Trời
    Tim nóng Người (lòng ngực)
    Bụng Nóng Ngạ quỷ
    Bàn Sanh (súc sinh ) Thần Thức ra đầu gối
    Nóng ở bàn chân Địa ngục thôi
    Sau khi người chết khoãng được 8-9 tiếng nếu thấy phần lạnh nhiều hơn phần ấm thì có thể sờ là vừa
    Bạn đừng lo sợ không cần biết bà bạn thác sinh vào đâu chỉ cần trong vòng 49 ngày bạn làm nhiều việt phước hồi hướng về là được sẳn đây vào rằm tháng 7 vu lan báo hiếu bạn có thể nương nhờ chư tăng cầu siêu cho bà của bạn Cách tốt nhất là bạn đêm cứ mỗi cúng thất tuần bạn và gia đình đốt 108 ngọn đèn quỳ xuống đọc kinh di đà và niệm danh hiệu ngài và mỗi sáng bạn tung kinh địa tạng nói chung là kinh địa tạng rất dài bạn có thể chia làm nhiều phần cho nhiều lần đọc bạn nên khuyên gia đình đừng bao giờ sát sanh hại vật cúng tế vì ko có lợi cho người mất mà còn tạo nghiệp
    Nam Mô địa tạng bồ tát
    nóng ở ngang vai là về cõi ATULA ...nên bổ sung nhé ....Mô phật!

  9. #9

    Mặc định

    người bị nổ banh xác thì nóng ở chỗ nào? :)

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    người bị nổ banh xác thì nóng ở chỗ nào? :)
    Ở luôn 6 cỏi!

  11. #11

    Smile

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    người bị nổ banh xác thì nóng ở chỗ nào? :)
    nổ banh xác thì chỉ có là cô hồn dạ quỷ sống lây lất, khó siêu thoát ...NGHIỆP do họ tạo nên QUẢ họ phải gánh ...mô phật !

  12. #12

    Mặc định

    có chắc không?

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    có chắc không?
    tất cả chỉ là hình tướng, giả tạm, chẳng có gì là chắc trong thế giới vô thường

    mình biết nhiều ngừoi ra sức trợ niệm, rồi cảm thấy (cái cảm thấy này ấy, cũng chưa chắc đúng) ngừoi thân mình nóng đỉnh đầu, hay tim gan gì đó....và đựoc cả nhóm trợ niệm tung hô là đã lên cõi phật...các ảo giác xuất hiện, hic

    cả đời ko đọc kinh sách, ko biết trời phật là gì, nhiều khi phỉ báng, lúc hôn mê.........thân trung ấm cũng giống lúc ngủ - nửa mê nửa tỉnh, nghe mọi ngừoi tụng niệm hộ vài hôm mà siêu thoát, thật quái lạ

    họ là những ngừoi đáng thưong, vì sao, đang ở địa ngục nhưng thân nhân lại tưởng đang ơ thiên đàng cứ mừng vui nhảy nhót, hể hả lắm

    khi sống ko xác quyết được mình sẽ về đâu, đừng mơ tưởng hão huyền khi chết sẽ về cõi cao nhờ vài trăm triệu cúng lễ

    mình ko biết chắc mình, đừng ra oai hộ, với trợ ngừoi khác

    ốc chả mang nổi ốc, lại ra vẻ cứu cọc rêu

    tất cả cái gì hình thức , diễn , rất nguy hiểm.....với bản thân trước tiên

    rèm thưa sao qua nổi mắt phật trời tiên thánh......toàn làm chuyện vô ích hão huyền

  14. #14

    Mặc định

    đó chính là ý nghĩa của vô minh...vô cùng lợi hại...

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maihoa Xem Bài Gởi
    tất cả chỉ là hình tướng, giả tạm, chẳng có gì là chắc trong thế giới vô thường

    mình biết nhiều ngừoi ra sức trợ niệm, rồi cảm thấy (cái cảm thấy này ấy, cũng chưa chắc đúng) ngừoi thân mình nóng đỉnh đầu, hay tim gan gì đó....và đựoc cả nhóm trợ niệm tung hô là đã lên cõi phật...các ảo giác xuất hiện, hic

    cả đời ko đọc kinh sách, ko biết trời phật là gì, nhiều khi phỉ báng, lúc hôn mê.........thân trung ấm cũng giống lúc ngủ - nửa mê nửa tỉnh, nghe mọi ngừoi tụng niệm hộ vài hôm mà siêu thoát, thật quái lạ

    họ là những ngừoi đáng thưong, vì sao, đang ở địa ngục nhưng thân nhân lại tưởng đang ơ thiên đàng cứ mừng vui nhảy nhót, hể hả lắm

    khi sống ko xác quyết được mình sẽ về đâu, đừng mơ tưởng hão huyền khi chết sẽ về cõi cao nhờ vài trăm triệu cúng lễ

    mình ko biết chắc mình, đừng ra oai hộ, với trợ ngừoi khác

    ốc chả mang nổi ốc, lại ra vẻ cứu cọc rêu

    tất cả cái gì hình thức , diễn , rất nguy hiểm.....với bản thân trước tiên

    rèm thưa sao qua nổi mắt phật trời tiên thánh......toàn làm chuyện vô ích hão huyền
    Mình không chắc, nhưng mọi người thử đọc link này xem http://www.duongvecoitinh.com/index....uoc-vang-sanh/ . Đồng ý khi sống phải cố gắng giữ đạo lý, nhưng gần chết rồi có duyên phước, được nghe kinh niệm chú, cũng tốt lắm chứ, ít nhất là gieo được nhân lành cho những kiếp tới. Chưa tốt thì cố gắng tốt ở phút cuối cùng. Quay đầu là bờ.

    Thân

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam75 Xem Bài Gởi
    Mình không chắc, nhưng mọi người thử đọc link này xem http://www.duongvecoitinh.com/index....uoc-vang-sanh/ . Đồng ý khi sống phải cố gắng giữ đạo lý, nhưng gần chết rồi có duyên phước, được nghe kinh niệm chú, cũng tốt lắm chứ, ít nhất là gieo được nhân lành cho những kiếp tới. Chưa tốt thì cố gắng tốt ở phút cuối cùng. Quay đầu là bờ.

    Thân
    tất nhiên được biết tới kinh phật, nghe một tiếng phật tiêu bao tội chướng, nhưng so với tội chường từ vô thỉ kiếp thì thật là muối bỏ biển....gọi là gieo duyên vào sa mạc căn cỗi, tuy còn hơn ko có tý nào, nhưng mà bao giờ mưa pháp thấm nhuần cái tâm sa mạc ấy, thì nó mới trổ hoa kết trái

    hiếm có cái gì bất ngờ xảy ra vào phút chót lắm.........trừ khi

    lúc lâm chung bao nhiêu oan gia về đòi nợ cảnh tượng như rùa bị lột mai....còn đâu tâm trí nghe khai thị, lúc khỏe còn hung hăng cồn đồ coi trời bằng vung, lúc đó sám hối nào kịp, như ở tù ra.....mấy ai lại........ko trở thành anh chị hơn, sám hối ít lắm

    ít như lông rùa sừng thỏ

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maihoa Xem Bài Gởi
    tất nhiên được biết tới kinh phật, nghe một tiếng phật tiêu bao tội chướng, nhưng so với tội chường từ vô thỉ kiếp thì thật là muối bỏ biển....gọi là gieo duyên vào sa mạc căn cỗi, tuy còn hơn ko có tý nào, nhưng mà bao giờ mưa pháp thấm nhuần cái tâm sa mạc ấy, thì nó mới trổ hoa kết trái

    hiếm có cái gì bất ngờ xảy ra vào phút chót lắm.........trừ khi

    lúc lâm chung bao nhiêu oan gia về đòi nợ cảnh tượng như rùa bị lột mai....còn đâu tâm trí nghe khai thị, lúc khỏe còn hung hăng cồn đồ coi trời bằng vung, lúc đó sám hối nào kịp, như ở tù ra.....mấy ai lại........ko trở thành anh chị hơn, sám hối ít lắm

    ít như lông rùa sừng thỏ
    Tội nghiệp Mai Hoa mấy chục tuổi đầu giờ bị đứa con nít nữ ,xưng tỷ mời chát chít.
    Ha ha

  18. #18

    Mặc định

    hic, chưa bao giờ xưng tỷ hay bất cứ cái của nợ kiểu như vậy

    chắc món chỉnh tâm mới vào nghề, nông cạn lắm khó kiếm ăn được bằng nghề tướng số

    ai lo phận nấy, mắc mớ gì tội nghiệp.......cảm ơn đã có ấn tượng.....dù xấu

    khỏi quèo vào nữa nhe

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maihoa Xem Bài Gởi
    tất cả chỉ là hình tướng, giả tạm, chẳng có gì là chắc trong thế giới vô thường

    mình biết nhiều ngừoi ra sức trợ niệm, rồi cảm thấy (cái cảm thấy này ấy, cũng chưa chắc đúng) ngừoi thân mình nóng đỉnh đầu, hay tim gan gì đó....và đựoc cả nhóm trợ niệm tung hô là đã lên cõi phật...các ảo giác xuất hiện, hic

    cả đời ko đọc kinh sách, ko biết trời phật là gì, nhiều khi phỉ báng, lúc hôn mê.........thân trung ấm cũng giống lúc ngủ - nửa mê nửa tỉnh, nghe mọi ngừoi tụng niệm hộ vài hôm mà siêu thoát, thật quái lạ

    họ là những ngừoi đáng thưong, vì sao, đang ở địa ngục nhưng thân nhân lại tưởng đang ơ thiên đàng cứ mừng vui nhảy nhót, hể hả lắm

    khi sống ko xác quyết được mình sẽ về đâu, đừng mơ tưởng hão huyền khi chết sẽ về cõi cao nhờ vài trăm triệu cúng lễ

    mình ko biết chắc mình, đừng ra oai hộ, với trợ ngừoi khác

    ốc chả mang nổi ốc, lại ra vẻ cứu cọc rêu

    tất cả cái gì hình thức , diễn , rất nguy hiểm.....với bản thân trước tiên

    rèm thưa sao qua nổi mắt phật trời tiên thánh......toàn làm chuyện vô ích hão huyền
    Điều gì cũng có thể xảy ra, vạn pháp duy tâm, tất cả điều phải có nhân duyên, không thử tức là chưa làm đã bỏ cuộc.
    Bạn nên thường xuyên quán xét công phu tu tập của mình, như thế tốt hơn là khẳng định 1 điều mà bản thân cũng không biết chắc chắn.

    A Di Đà Phật.
    Thân !

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Minhsonngocly Xem Bài Gởi
    có chắc không?
    bị nổ banh xác thì đó là một cái chết có cận tử nghiệp kinh khủng.
    Vậy thì xem lại người này đã tạo ác nghiệp gì khi sống..
    Suy ra thì khi chết cũng vào 3 đường ác đạo.
    *) Trừ những phiến quân hoặc quân cảm tử ôm bom đánh thì chết được lên Thiên đàng có 72 trinh nữ.. cái này sách báo nói đó nghe...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •