tôi có viết một cuốn sách đứng ở cương vị cá nhân tôi nói về mẫu đạo. đã kêu gọi trên diễn đàn nhưng bị lãng quên,
Rất tiếc trong đó lại lý giải những gì ở tonik này đang thắc mắc
Tiếc hơn là cái tôi có nó là kinh nghiệm sống, là chân chất quá ,không có siêu đẳng thần thánh gì .nên bị bụi phủ kín bìa rồi ha ha ha
Thật thảm thay
huhu, cao nhân ơi, có cái thân tôi nữa mà...Nín đi, để tui đi mua kẹo.
Đề nghị bác man cứ kê đơn, bốc thuốc.Âyza, Ai uống được thì uống, ko uống được cũng thôi. ít nhất thì mình vẫn đưa tay mà... công đức vô lượng, vô lượng kiếp!!!!!
Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:
Bookmarks