đọc mà suy ngẫm.mình khong thấy lỗi mình ,chỉ có người khác thấy cám ơn em ,nhưng dùng mác PHẬT,BỒ TÁT đ63 thể hiện chính mình thì hơi nặng lời đó em àh ,hãy tự xét lại tim mình nghe em,đời còn dài lắm chưa trãi nỗi hết từng khía cạnh nên có lẽ là

--> thực chất e chả kém c nhiều tuổi tới mức như c nghĩ đến quá ít trải nỗi khía cạnh, thậm chí còn là ng rất vất vả, từ bé đã k có khái niệm đi chơi, kiếm tiền từ khi mới hơn 10t, nhg những cái vất vả đó chỉ là vất vả ngoài thân k sướng như ng khác, còn quá nhỏ so với trả nghiệm, đời và đạo song tu phức tạp vô cùng, từ những ng thân nhất trong gd tới ng ngoài xã hội, từ khi chưa sang thế kỷ tâm linh (th kỷ trước) khi đối diện với chuyện tlinh ngta phản ứng rất dữ, đủ thứ chuyện xảy ra, cho đến chuyện pháp luật, đất cả, điện nước, CA... chả còn phải ngán với ai bởi nó như họa từ trên trời rơi xuống mà trải qua rồi cũng k thể hiêur đc vì sao nó đến, khi m chả có tý lquan nào... Nhg từ những trải nghiệm đó mà trưởng thành dần. Thất sự nếu DN mà kể chuyện như c đó, thì có khi ê a hết năm này sang năm khác cũng k hết còn nhiều hơn c nhiều.

Làm ng phải thật và đối diện với lòng m đầu tiên, chứ cái kiểu vừa phải đối mặt vừa k có lòng tin, lại k có sự quyết tâm thì mệt lắm. Nước k thể chảy ngược nếu đó là số phận thì hãy thuận theo nó để biến no thành điều thuận với mình nhất có thể. Còn mọi ng xquanh nữa chứ, họ k giống c tư tưởng họ sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là trẻ con, hình thành tư tưởng k hay lắm đâu, nên m đc chứng thì phải nghĩ cách để ng khác hiểu m, đó là 1 cv rất khó, để làm đc điều này với gd mình DN tốt k biết bn công sức đấy, mọi ng có tâm nhg k nghĩ thêm chuyện khác đâu.

Còn vde DN nói c láy P, BT làm mác k đúng vậy sao, theo cách truyên thông tin của c, khiên cho DN hiểu nvay thôi, P là gì, BT là gì? , theo DN đây là d/đ tâmlinh chỉ cần nói là đc chứng trong mơ, hoặc đc dạy, đc đi... cứ viết thẳng lòng m suy nghĩ ra, tỷ sẽ thoải mái hơn, ngkhac đọc cũng sẽ hiểu đúng nghĩa hơn...

p/s: viết vậy, t muốn hiểu sao cũng đc. còn DN có sao nói vậy mà vốn tính thẳng thắn chứ k hay thích xoa dịu điều mà nếu xoa dịu nó sẽ càng ngày càng làm tình hình xấu đi.