những cái c kể, có p do c tưởng tượng đâu mà c p thanh minh làm j. c cứ nói hẳn tôi mơ thế đấy, nó tuyệt đối không phải do tôi tưởng tượng ra, vì trong đầu tôi làm j có những thứ đó. hình như c chưa bao h thực sự thừa nhận nó, mà k đối mặt với nó thì thoát thế nào đc.
một hạt giống được gieo, có nảy mầm được hay không còn tùy thuộc vào mảnh đất nơi nó trú ngụ. và biết bao giai đoạn mới đâm chồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái. e k đọc nh bài c post, nhưng hình như có lần c nói c đã mơ hơn 10 năm rồi. c có bao giờ nghĩ giai đoạn mơ mộng mãi sao vẫn chưa kết thúc chưa? còn nhiều chướng ngại, gian khổ, cả những sự quyến rũ ngọt lịm muốn mình gục ngã. nhưng e ít thấy c kể những chuyển biến về thân và tâm, chỉ thấy kể những giấc mơ. lạ nhỉ, nếu c là "người được chọn" và có thầy vô hình
những ng như e và c tìm đến forum này cũng là để chia sẻ, vì không nói ra thì chết, chết thật ấy, ức chế thần kinh mà. e may mắn hơn c nhiều, và có lẽ e trơ tráo, mặt dày hơn nên lại trưởng thành từ những lời nói tưởng như ác của người khác. người ta không thể đánh thức một người bằng bài hát ru. c tin được không. e k bênh DN đâu. có thời gian, e nói j DN cũng phủ định, mắng, khích đểu. e khóc lên khóc xuống, vật vã tưởng chết thì được bảo là "có thể cũng k chịu đc à", "cứ khóc đi, mãi rồi cũng phải quen", "cậu đang đi lệch khỏi con đường chánh pháp rồi đấy"....
e kể lại chuyện của mình, phơi bày khá nhiều, chỉ giữ lại một số điều không thể nói/ không nên nói. e bị mất đi nh bạn ảo lắm, nhiều người cho là chấp, hoang tưởng, chả sao cả. vì là Kể, chứ không kết luận. giữ thái độ khách quan nhất có thể, nhìn mọi việc bằng con mắt của một kẻ quan sát. không muốn để ng khác, sau này đọc được, bị ảnh hưởng bởi cái nhìn lệch lạc của mình. e nhớ có lần c nói với e rằng c may mắn vì có thầy vô hình, c bảo e cũng có. hồi ấy cũng quan tâm lắm, tưởng c biết xem bói cơ. hehe. nhưng chắc là c đoán vì thấy có thời gian e mơ hơi giống c chăng. e thì k/ chưa có thầy vô hình đâu c, có đc dạy nh cái trong mơ ấy. nhưng những giấc mơ ấy chỉ có ý nghĩa nhất định nào đó thôi c ạ. người lười nhác, thúc cho tiến tới, kẻ đang đi quá nhanh, cần phải kìm lại... ý nghĩa thật sự của những "bài học trong mơ" ấy chỉ phát huy tác dụng tốt nhất với chính kẻ trong mơ. e nghĩ vì thế nên DN mới nói c như vậy, vì e cũng đọc đc là hồi trc c hay nói Phật, Bồ tát dạy này dạy kia mà. c chỉ nên nói c đã nghiệm đc ra thôi, chứ đừng nói đó là Phật dạy chị, chuyện đó k nên nói.
c có hể giúp đc vong linh siêu thoát vì giúp họ thực hiện tâm nguyện là rất tốt. nhưng một đời người, không thể chỉ sống và học trong mơ. nếu những giấc mơ bám theo c quá lâu thì c nên xem lại. mọi ng muốn tốt cho c thôi
p/s: c đừng mổ xẻ từng chữ of e nhé, e quen đọc và cảm nhận, chứ không chỉ ngữ nghĩa, nên trình bày và viết cũng k đc rõ ràng lắm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks