Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
tỷ NT chưa định đc đúng k? DN có 1 thắc mắc là, sao tỷ NT k thể xả hay chia sẻ chuyện như 1 số ng ở trên d/đ như Trango., hoài sa, hay như 1 bạn viết về gọi vong gd ý... viết theo đúng kiểu viết chia se, DN thấy tỷ khá thíh gắn 1 cái mác cho chuyện của m, ngày trc thì là Phật, Bồ Tát, đã xin thế kia thế này, moi ng phản ứng nhiều quá thì lại đỏi thành tưởng tượng. Sao tỷ k lạp 1 top mà kể riêng chuyện của m, điều m thấy m nghe, nó như 1 giấc mơ trong vô thức, hay đúng là ngủ và mơ thấy... tự tỷ làm nhạt đi những câu chuyện của m, và nếu thực sự muốn chia sẻ cho ng khác, thì cần viết thực, và chân thành những đièu m thấy cho mọi ng đọc, chứ tỷ viết tưởng tượng thì sao truyền đạt đc điều m thấy, thời buổi này chả máy ai tin chuyện cổ tích chứ đừng nói là tưởng tượng. Hơn nữa, nếu tỷ cho rằng m có thày vô hình hỉ dạy cho thấy nhiều điều thì tỷ lại đang làm ngược lại ý thầy, đến ngay cả bản thân m chưa thật thì tỷ bảo ai có thể tin tỷ đây, tỷ k làm trọn trách nhiệm rồi.

Có lẽ tỷ cho rằng DN nói quá thẳng, hay "yêu" tỷ quá, cũng đc thôi, Dn k quan tâm đến những nhận xét đó, chỉ biết m cần nói điều gì, m phải nói đúng điều m hiểu, chứ k phải nói ra để xoa dịu nỗi lòng của ng khác, vì như vậy DN chẳng tốn t/g vào đây. Nói thật DN chỉ thấy tỷ dám đối mặt vì tỷ k có sự lựa chọn thôi, chứ để nói dũng cảm đương đầu đối mặt với mọi chuyện thì ở tỷ k có, nó thể hiện qua từng bài tỷ viết. Bthg cứ nghĩ k sao, nhg sự gò ép này sẽ tích lũy lại, đến khi có chất xúc tcs là 1 chuyện khác ở đời sống xảy ra, thì sẽ bùng phát dữ dội, DN nghĩ tỷ khó mà có thể định đc.
------------------------
đọc mà suy ngẫm.mình khong thấy lỗi mình ,chỉ có người khác thấy cám ơn em ,nhưng dùng mác PHẬT,BỒ TÁT đ63 thể hiện chính mình thì hơi nặng lời đó em àh ,hãy tự xét lại tim mình nghe em,đời còn dài lắm chưa trãi nỗi hết từng khía cạnh nên có lẽ là ...mà thôi có lẽ chị hơi nhiều chuyện ,chỉ nhiều chuyện thôi chứ chưa thực hành đúng lời PHẬT dạy,là đừng nói gì hãy làm chị viết bài để trút bỏ .chứ khong mõi tay mà viết cho cái tôi của mình ,nên em muốn nghĩ sao cũng dc ,chị viết bài để chia xẻ những gì mình nghĩ thế thôi ,chị nghĩ là tưởng tượng thì là tưởng tượng chứ nó có thật đâu mà khong tưởng tượng,viết cho vui thôi ,trong khi chờ đợi thêm việc làm giúp gia đình ,chứ mà mong gì cái mạng ảo này ai tin làm gì chứ,chị khong đưa mình vào bất cứ ảo ảnh nào,thực tế như ox chị nói ,rãnh quá viế xàm chơi hả em ,chị nói uh em rãnh quá ,nên chị đang tìm thêm cv cho bớt rãnh đây em .kiếm thêm tiền lo mọi thứ mới là điều làm thật sự chứ viết nhiều đâm ra nhãm quá ,
-cái bàn phím hom nay cứng quá ..............................và chị sẽ chẳng viết một bài nào nữa,nếu khong em lại đem PHẬT VÀ BỒ TÁT ra mà nói chị gắn mác tạo nghiệp,ảo thành thật ,cái khổ nhiều rồi thôi.......khổ hai người chịu vì nhân và quả,thôi chào em ,chúc em thân tâm thường an lạc.