kết quả từ 1 tới 20 trên 324

Ðề tài: CHÚNG TA MUỐN BIẾT GÌ VỀ ĐẠO MẪU ???

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #10

    Mặc định

    câu hỏi 2: tại sao phải hầu đồng? bản chất là gì ?( dạ, nhà em vừa đi hỏi được câu này, từ một cao nhân, nên hôm nay xin chia sẻ luôn)..

    " Mỗi một đạo đều có một nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, có cách truyền bá khác nhau, nhưng đều có một mục đích chung. nhằm quảng bá, tôn vinh đức tin, hướng thiện, giúp nhân gian các giới, và để đạo trường tồn, hưng thịnh.

    Mỗi đạo, đều có nghi thức khác nhau, để lưu truyền từ đời này sang đời khác và mang màu sắc riêng của từng đạo đó. ( ví dụ với đạo mẫu: là sự hiển linh của các Thánh và sự hiển ứng lên thân đồng...)
    để giữ gìn giáo pháp, thì hiển nhiên sẽ có những người trần gian, lĩnh nhận thiên chức của các đấng bề trên, nắm giữ quyền hành trong đạo.

    Không riêng gì người trần, mà các thần linh đã hiển ứng trong đạo giáo đó cũng phải dùng thần lực của mình mà ủng hộ cho Đạo, khiến đạo của mình được trường tồn, hưng thịnh.
    trong Thánh đạo Việt Nam, Đạo được truyền từ đời này sang đời khác, không phải từ đồng này sang đồng khác ( số đó cũng có, tuy nhiên hiếm). mà từ chính tiên thánh, lựa chọn, trao gửi cho bất kỳ người có đủ cơ duyên và căn cốt. Mỗi một đồng nhận nhiệm vụ trong bất kỳ giai đoạn nào đó trong cuộc đời, thường thì không giống nhau, có người sớm, có người muộn, cùng là tùy theo duyên, nợ. mà trả nghiệp hay nhận nhiệm vụ.

    Hình thức này có nét tương đồng cới phật giáo Mật Tông ( mật truyền). thế nên người được trao gửi sự hiển linh của Thánh Thần, là người đã được lựa chọn từ kiếp trước cho kiếp này ( nhân duyên). vì thế trong văn khấn của Đạo Mẫu có câu " Người dương thế, số hệ thiên cung" là vì thế .

    Đã là nhân duyên của kiếp trước và kiếp này, thì người đồng đó được lựa chọn để đón nhận và thực hiện. Vậy đó chính là " mệnh lệnh thiên định" không thể khước từ, có tính chất áp đặt và bắt buộc vậy. thế mới có câu.
    " Là duyên, sẽ đến chẳng cầu
    Là nợ biết trốn đi đâu bây giờ ?
    "

    Mong các cao nhân cho xin thêm ý kiến nhéwellcome1




    Last edited by honghoavnn; 23-09-2011 at 02:28 PM.
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tôi muốn làm Linh mục
    By hoi tho in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 25-06-2011, 11:26 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-05-2011, 07:00 AM
  3. bí ẩn ngôi nhà hoang
    By __LINH__ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 30-04-2011, 12:36 PM
  4. Chuyện đời thực, mọi người nghĩ sao ?
    By TienThinhNG in forum Đạo Phật
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 23-03-2011, 05:22 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •