Trích dẫn Nguyên văn bởi antuan Xem Bài Gởi
Xin chào các bạn. Mình đã có vô chùa Miên đó rồi nên chia sẽ cho các bạn biết. Bạn nào kô biết đường thì mình chỉ luôn cho: Chùa nằm cặp theo bên tay phải cầu Lê Văn Sỹ nếu bạn chạy từ Trần Quốc Thảo sang. Mình đã vô đó khuôn viên chùa trồng rất là nhiều ngãi : ngãi đen, ngãi hổ, ngãi nàng mơn, nàng chuyền.... Hôm vô đó mình cũng đi hết 1 vòng và có duyên nên gặp được Sư. Có 2 điều mình muốn nói là :
- Xin phép làm ăn thì Mình tự động cúng tổ ( bao nhiêu tiền cũng được kô nghe Sư nói gì hết)
- Mình đã đến đó tổng cộng 3 lần thì thấy mọi người đa số là xin phép làm ăn, mua bán nhà, mượn tiền, xem hướng nhà, xem đất... kô thấy cô cave chân dài nào xin bùa hết.
- Vào chùa mình chỉ biết có 1 Sư có cho phép thôi còn các sư khác thì mình kô biết.
DẠ THƯA ANH.........ANH MỚI VÀO MÀ SAO NÓI JỐNG THIỆT WÁ........TUI BIẾT CÁI CHÙA ĐÓ HƠN 15 NĂM NAY RỒIIIII.........CHƯA BIẾT ĐỪNG CÓ LA LỚN CHO MỌI NGƯỜI TƯỞNG THIỆTTT NHAAAAAAAA........CAVE NÓ VÀO XIN NÓ GỌI ĐT XIN PHÉP ANH TRƯỚC AHHHH..........TUI KỂ CHO MỌI NGƯỜI NGHE NHỮNG J MẮT THẤY TAI NGHE....CHỨ KO DỰNG CHUYỆN MÀ NÓI NHÉ....CÒN CHÙA MIÊN ĐÓ TRƯỚC ĐÂY XUNG WANH LÀ 1 Ổ MA TÚY VÀ GÁI ĐÓ .......H GIẢI TỎA THÌ BỚT PHẦN NÀO THÔI ...HỒI TRƯỚC THÁCH ÔNG CHẠY 1 MÌNH BAN ĐÊM VÀO KHU ĐÓ ĐÓ.....................H CHỈ TẠM ỔN THÔI CHỨ CHƯA HẾT LÔM CÔM ĐÂU NHÁAAAAAAA.....