Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Bí ẩn vụ 3 mẹ con chết thảm trên giường

  1. #1

    Mặc định Bí ẩn vụ 3 mẹ con chết thảm trên giường

    Thứ Năm, ngày 22/09/2011, 10:22
    (Tin tuc) - Liên quan đến vụ phát hiện xác chết của 3 mẹ con trong gia đình nhà anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, Ứng Hòa, Hà Nội) trên giường, theo tìm hiểu của PV có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Cơ quan công an chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về vụ việc.
    Tin tức cập nhật liên tục những tin mới, tin nóng, tin hot, chuyện đó đây được chị em phụ nữ quan tâm.
    Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 4h30 ngày 21/9, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, Ứng Hoà, HN) ngủ dậy bất ngờ phát hiện vợ và hai con nằm chết trên giường. Danh tính ba nạn được xác định gồm: Đặng Thị Ngát (SN 1983); Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009).

    Cùng ngày, PV có mặt tại nhà của Mạnh để tìm hiểu căn nguyên sự việc. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đến thời điểm hiện tại gia đình Mạnh vẫn chưa phát tang do cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Nhiều người dân xung quanh làng đã đến tụ tập bao quanh ngôi nhà của Mạnh đề... xì xào bán tán.

    Một người dân ở đây cho biết, ngôi nhà xảy ra sự việc là của ông Kim, bà Chuy (bố mẹ đẻ Mạnh). Vợ chồng Mạnh ở Ba La (Hà Đông, Hà Nội) sống bằng nghề làm ăn, buôn bán.

    “Hôm qua, nghe tin bố mẹ ốm nên hai vợ chồng Mạnh và con cái về chơi với ông bà. Khi các gia đình đã lên đèn, tôi thấy Mạnh bế đứa thứ hai ra trước cổng sân đình (cách cổng nhà khoảng 30 mét - PV) để chơi đùa. Hai bố con cười đùa thoải mái lắm. Còn chị Ngát và đứa con lớn đứng ở gốc cây hồng xiêm cạnh tường rào bờ ao ven nhà nhìn hai bố con anh Mạnh chơi. Tôi nhớ, lúc đó, chị Ngát có nhắc anh Mạnh: “Anh trông con cẩn thận kẻo dẫm phải mảnh vỏ ốc đứt chân”, người đàn ông này nhớ lại.



    Ngôi nhà xảy ra sự việc (Ảnh: Tùng Mạnh)

    Nhân chứng này cho biết thêm: Đến khoảng 20h tôi ra miếu. Lúc này vẫn thấy phía bên nhà bố mẹ Mạnh im ắng không có chuyện gì. Lúc gần 12h đêm, tôi không ngủ được nên ra phía bờ ao bên này ngồi. Lúc đó bên nhà Mạnh vẫn im lặng, không có chuyện gì. Đến hơn 12h đêm, phía bên nhà Mạnh mới phát ra tiếng nói!.

    Cũng theo lời kể của người đàn ông này: Lúc hơn 12h đêm là lúc Mạnh đập chết một con rắn khúc đen khúc trắng ở sân. Mạnh lại quanh ra quanh vào nhà mà vẫn chưa ngủ.

    Biết con mình có dấu hiệu bị thần kinh nên trước khi đi ngủ, bà Chuy mới nói với ông Kim trông chừng Mạnh. Tuy nhiên sau đó, ông Kim cũng thiếp đi vì mệt!

    Một lúc sau, Mạnh trèo tường ra ngoài và đi lang thang mà ông bà Kim không hề hay biết.

    Đến khoảng 4h sáng, bà Chuy tỉnh dậy thì mới hay Mạnh đã không còn trong nhà. Bà Chuy ra lay con dâu và nói: “Con dậy xem chồng con đi đâu?” thì phát hiện chị Ngát đã chết cứng tự bao giờ. Hoảng hồn, bà kêu cứu. Sau đó thì Mạnh cũng có mặt ở nhà”.

    Theo một thông tin từ một người dân khác, lúc hơn 3h sáng, Mạnh có sang đập cửa nhà ông xã đội trưởng cách nhà bố mẹ anh một nhà. Lúc đó, Mạnh có nói: Anh sang nhà em không thì người ta đập chết vợ con em!

    Vì biết anh Mạnh có dấu hiệu bị thần kinh nên ông xã đội trưởng này đã không sang. Và đến khoảng 4h sáng thì hay tin xảy sự cái chết thương tâm ở gia đình ông bà Kim.

    Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước năm 2005, Mạnh hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị thần kinh. Sau đó, Mạnh có đi xuất khẩu lao động bên Malaysia. Sang bên đó, Mạnh bị ốm, không làm việc được nên đã phải về nước.

    Theo lời của người dân nơi đây, sau sự việc đó, Mạnh trở nên “kh”. Hiện Mạnh đã được cơ quan công an triệu tập lấy lời khai ban đầu. Cơ quan công an vẫn đang ráo tiết điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

  2. #2

    Mặc định

    Nhờ các Thầy xem có phải phạm phần âm ko?

  3. #3

    Mặc định

    Lạy hồn khám nghiệm tử thi cái đã chứ chả có phạm phần âm phần dương cái khỉ gì đâu

  4. #4

    Mặc định

    3 mẹ con chết thảm là do người cha bịt khăn ướt vào mặt
    Sau nửa ngày gây tội ác, người cha tâm thần đã khai nhận hành vi của mình. Đêm ngủ, Mạnh tỉnh dậy hoang tưởng nghĩ vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã lấy giấy ướt vào phòng ngủ bịt mồm, mũi vợ cho đến chết và sau đó cũng dùng giấy ướt giết hai con.

    >> Mẹ và 2 con chết thảm tại nhà

    Vụ án thảm khốc

    Khoảng 4h30 ngày 21/9, Công an xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội nhận được tin báo về việc gia đình bà Nghiêm Thị Truy (SN 1941) ở thôn Miêng Hạ phát hiện cô con dâu là Đặng Thị Ngát, SN 1983 và hai đứa cháu gồm: cháu Nguyễn Mạnh Đức, tức Dũng, SN 2007 và cháu Nguyễn Phú Minh, SN 2009, con của chị Ngát tử vong trên giường ngủ.

    Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Tại hiện trường, những điều tra viên kì cựu nhất không khỏi đau lòng khi chứng kiến thi thể của ba mẹ con chị Ngát vẫn nằm ngay ngắn trên giường ngủ. Xung quanh hiện trường, cảnh sát thu được một số thuốc được xác định là của người chồng chị Ngát là Nguyễn Văn Mạnh, SN 1978, vẫn dùng để uống (Mạnh đang điều trị bệnh về thần kinh). Sơ bộ ban đầu cho thấy, thi thể của cả ba nạn nhân không có dấu hiệu của việc tác động ngoại lực.


    Cổng nhà nạn nhân kín người.


    Người chồng đã nhận tội

    Sau khi phát hiện tử thi 3 mẹ con chị Ngát, cảnh sát đã triệu tập Mạnh – người chồng, người cha tới cơ quan điều tra.

    Theo thông tin mới nhất, sau thời gian đấu tranh, trưa nay, ngày 22/9, Mạnh đã khai nhận rằng chính mình gây ra cái chết thương tâm cho vợ và 2 con bằng cách lấy giấy ướt bịt vào mặt các nạn nhân.

    Tìm hiểu thông tin những người sống gần nhà Mạnh được biết, khoảng 24h đêm 20/1, do có một con rắn bò vào sân nhà Mạnh nên chó cắn dồn dập. Tưởng có trộm, cả gia đình còn dậy đánh chết con rắn rồi mới đi ngủ. Nhưng Mạnh có biểu hiện không bình thường nên bố mẹ Mạnh đã bảo nhau “để mắt” tới con. Tuy nhiên, khoảng 3h30, bà Truy, mẹ Mạnh dậy không thấy con trai đâu nên đã gọi con dâu dậy đi tìm thì phát hiện sự việc.

    Sở dĩ ông bà Truy phải để ý tới Mạnh vì anh này có biểu hiện không bình thường. Tại cơ quan công an, Mạnh khai nhận, vào hồi 19h30 ngày 20/9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh uống (Mạnh bị bệnh thần kinh đang điều trị tại Viện quân y 103). Đêm ngủ, Mạnh tỉnh dậy hoang tưởng nghĩ vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã lấy giấy ướt vào phòng ngủ bịt mồm, mũi vợ cho đến chết và sau đó cũng dùng giấy ướt giết hai con.

    Cho tới trưa nay, gia đình Mạnh vẫn chưa biết anh ta chính là hung thủ. Về bệnh tình của Mạnh, tiền sử gia đình không có ai bị bệnh thần kinh.

    Nạn nhân là người phụ nữ hiền lành, lam lũ

    Chị Đặng Thị Hằng, SN 1978, ở Hà Đông, Hà Nội là chị gái của Ngát không khỏi đau lòng trước mất mát cho biết, em gái chị là người phụ nữ rất đảm đang.

    Vì vợ chồng trẻ chưa có nhà nên hai vợ chồng Ngát được ở nhờ nhà của người cậu ở gần nhà ngoại tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

    Từ khi lấy chồng, chị Ngát chuyển sang nghề buôn bán tôm cá ở chợ Xa La và mang vào nội thành bán lẻ. Sau khi cưới, Mạnh có những biểu hiện không bình thường, cứ đi làm được vài ngày, lại kêu đau đầu, mệt mỏi và muốn nghỉ. Nghĩ chồng mệt, nên chị vẫn để chồng nghỉ ngơi. Về kinh tế và chăm lo cho con cái, chị Ngát vẫn nhờ nhiều vào mẹ đẻ và anh chị em ruột.

    Cuộc sống của chị Ngát gắn với người chồng không bình thường nên thỉnh thoảng vẫn phải đền bù cái nọ, cái kia do chồng chị “đấm vỡ”. Thế nhưng, gia đình chị Ngát vẫn êm ấm, hạnh phúc.

    Chị Hằng kể thêm, hôm 20/9, không hiểu vì lý do gì mà Mạnh cứ nằng nặc đòi về nhà nội. Khoảng 12h trưa đi chợ về đến nhà, Mạnh bắt vợ đi đón hai đứa con để về quê nội. Vợ không muốn cả 2 con về, Mạnh vùng vằng với vợ, rồi còn đổ cả thùng nước vào xô gạo của gia đình và bắt Ngát phải đưa con về và phải mang sổ hộ khẩu về nhà nội. Chị Ngát nghe theo chồng, đầu giờ chiều cả nhà đi xe máy về quê. Ở nhà bố mẹ chồng chưa qua đêm thì xảy ra sự việc đau lòng.

  5. #5

    Mặc định

    ông này vì sao bị
    thần kinh vậy???????????

  6. #6

    Mặc định

    riết rồi cái j cũng đổ thừa ma quỷ ............
    $$$191

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThichMV Xem Bài Gởi
    ông này vì sao bị
    thần kinh vậy???????????
    thì khùng nên thần kinh chứ sao.......đừng nói ổng bị ma nhập nha....nghi lắm á.....
    $$$191

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    chắc giết con rắn í mà
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  9. #9

    Mặc định

    cầu cho hương hồn 3 mẹ con sớm đc siêu thoát... Nam mô a di đà Phật __()__
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Milkyway1736 Xem Bài Gởi
    chắc giết con rắn í mà
    Cái chỗ nhậu thịt rắn chúng nó giết rắn hàng ngày mà có thằng nào bị gì đâu

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lavande Xem Bài Gởi
    Cái chỗ nhậu thịt rắn chúng nó giết rắn hàng ngày mà có thằng nào bị gì đâu
    lại nói về con rắn...con em tui nằm mơ thấy rắn mấy hum liền có sao k các bácspam warming
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #12

    Mặc định

    Theo phán đoán của tôi có thể CA bưng bít gì đó! dùng giấy ướt mà người vợ và 2con ko phản kháng lại đc.

  13. #13

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThichMV Xem Bài Gởi
    Theo phán đoán của tôi có thể CA bưng bít gì đó! dùng giấy ướt mà người vợ và 2con ko phản kháng lại đc.
    nhiều người khi ngủ mê đi ...trong trạng thái vô thức biết gì mà phản kháng:day_dreaming:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    nhiều người khi ngủ mê đi ...trong trạng thái vô thức biết gì mà phản kháng:day_dreaming:
    Hok lẽ cả 3 mẹ con đều mắc bệnh ngủ mê......
    TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI !

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Vô Tư Xem Bài Gởi
    Hok lẽ cả 3 mẹ con đều mắc bệnh ngủ mê......
    hôk lẽ pháp y khi khám nghiệm tử thi lại k thể biết nạn nhân có dấu hiệu phản kháng hay k????
    mà k có tức là tự chết ngạt (sau khi bị úp khăn ướt):day_dreaming:

    xã hội bi giờ loạn rồi...ngta mang trong lòng thù hận quá lớn...giết ng...chết rồi mà chặt đầu chặt tay ...
    cứ giận lên cái là chém mới giết...pó chiếu!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  17. #17

    Mặc định

    Công an kết luận vớ vẩn thật. Dùng giấy ướt mà có thể giết được người ư ? Quá vô lý. Giấy thấm nước là tan liền mà làm sao có thể bịt mũi và mồm nạn nhân đến chết được. Chắc chắn là công an ép cung để anh Mạnh nhận tội để đỡ mất công điều tra. Có khả năng là anh Mạnh bị oan.
    Last edited by tamlinh1234; 24-09-2011 at 04:49 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tamlinh1234 Xem Bài Gởi
    Công an kết luận vớ vẩn thật. Dùng giấy ướt mà có thể giết được người ư ? Quá vô lý. Giấy thấm nước là tan liền mà làm sao có thể bịt mũi và mồm nạn nhân đến chết được. Chắc chắn là công an ép cung để anh Mạnh nhận tội để đỡ mất công điều tra. Có khả năng là anh Mạnh bị oan.
    k phải phim truyện mà lúc nào cũng có án oan đâu bạn...
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #19

    Mặc định

    trắng đen ra sao chẳng ai biết được chỉ có người trong cuộc mới rõ.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    k phải phim truyện mà lúc nào cũng có án oan đâu bạn...
    Bạn không biết là việc ép cung hoặc mớm cung ở VN xảy ra khá thường xuyên à ? Và nhiều vụ án oan xảy ra nhưng dân không biết kêu ai vì ở VN không cho luật sư tiếp xúc với bị can trong quá trình điều tra. Ra tòa thì tòa án chỉ căn cứ vào hồ sơ điều tra thôi chứ ít khi căn cứ vào lời khai của bị can. Tớ không nói theo phim truyện mà nói về lý do thực tế thôi. Lý do công an đưa ra là anh Mạnh dùng giấy ướt để giết chết nạn nhân là rất vô lý. Khó chấp nhận.
    Last edited by tamlinh1234; 25-09-2011 at 06:16 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Khải Fatima
    By Bin571 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 22-06-2017, 08:43 AM
  2. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  3. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  4. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
    By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 12:00 AM
  5. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •