Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
ai trói buộc ta mà ta cầu giải thoát???????
"Xưa kia chúng con tạo bao ác nghiệp
Đều do ba độc tham sân si từ thân miêng ý phát sinh ra."
Nếu đời là biển khổ thì tham ,sân, si, ái ,dục là sóng , là nước, là gió,là đá ngầm , là sinh vật biển, là con thuyền và con người sẽ là người ngồi trên chiếc thuyền kia để thấy sự khổ đó ( nếu không có sự tồn tại của cả thân khẩu ý liệu có tham sân si ái dục không?).
Làm gì cuộc đời 1 con người lại có tất cả các yếu tố trên đều là tĩnh . Nếu thuyền muốn đi được phải có gió hoặc phải chèo thuyền. Giống như đời người vậy : muốn có danh và lợi phải tự thân mà vận động. Tuy nhiên trong quá trình vận động đó không ít lần " lúc thăng lúc giáng" giống như lúc biển êm , gió tốt thì đỡ nhưng có không ít lần gió to biển động...
Ta cầu giải thoát vì ta như người trên biển kia : Ta có nhận thức được đầy đủ những nguy hiểm và những thuận lợi không? Xin thưa : có kẻ trí ắt có người ngu . Vậy nhận thức của họ không giống nhau . Kẻ trí có căn duyên và nắm bắt nhanh luật nhân quả cũng như nắm rõ phương pháp để tu tập ( Giống như người đi biển nhiều thường rất nhiều kinh nghiệm hơn so với những người ít đi biển - Căn duyên có được là nhờ phúc đức do ăn lành ở thiện nên chìm nổi trong luân hồi mà may mắn là thần thức luôn tỉnh táo .) Người ngu vì lý do chủ quan và khách quan mang lại nên yếu tố trả nghiệp là tất yêu .( Đâu có người ngu nào tự nhận là mình ngu - nếu họ nhận ra mình ngu chắc chắn họ đã nhận thưc được mình tại sao mình ngu rồi- họ đã nắm bắt được bản chất của sự việc mà họ thực hiện không tốt . Họ đã là kẻ trí .)